Mất tay vẫn chơi bóng chày điêu luyện

06/05/2017 07:27 GMT+7

Sau khi nhiễm E.Coli khi mới 19 tháng tuổi, Luke Terry, sống tại thị trấn Cornersville ở bang Tennessee (Mỹ), bị cưa mất tay phải.

Tuy nhiên, mất mát lớn này không khiến Terry cảm thấy tự ti hay chán đời. Thay vào đó, cậu thiếu niên 14 tuổi luôn cố gắng làm tốt mọi sinh hoạt hằng ngày mà không cần cha mẹ hỗ trợ. Nam sinh lớp 8 Trường trung học Cornersville thậm chí còn là “cây thể thao” có hạng và môn cậu yêu thích nhất là bóng chày.
Theo tờ Battle Creek Enquirer, Terry hiện nằm trong số những cầu thủ hàng đầu thuộc đội bóng chày của Trường Cornersville (ảnh). Huấn luyện viên Mike Tatum cho biết ông vừa bất ngờ vừa xúc động khi nhìn thấy Terry đập bóng, bắt bóng không thua kém đối thủ nào và nhận định cậu sẽ còn tiến xa trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.