Mẹ bị tai nạn, 2 con nhỏ bơ vơ

06/06/2023 09:19 GMT+7

Sau nhiều ngày cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định do tai nạn, chị Trương Thị Ngọc Ánh (33 tuổi, ở thôn Hưng Lạc, xã Mỹ Thành, H.Phù Mỹ, Bình Định) lâm vào cảnh vô cùng túng thiếu ngặt nghèo.

Chúng tôi tìm đến thôn Hưng Lạc, xã Mỹ Thành. Nhiều người ở đây không giấu được thương cảm khi nhắc về chị Ánh. Một người hàng xóm chép miệng: "Tội nghiệp quá! Nó (chị Ánh) là người nghèo khổ nhất trong thôn, chồng ly dị, một mình nuôi con nhỏ giờ bị tai nạn như vậy tiền đâu mà chạy chữa". Từ lúc người phụ nữ đơn thân này nhập viện, 2 đứa con thơ từ 3 - 9 tuổi bỗng chốc bơ vơ như gà con lạc mẹ.

Sáu năm trước, hôn nhân đổ vỡ, chị Ánh để chồng đưa con gái lúc này mới 7 tuổi đi, còn mình dắt díu đứa con trai 3 tuổi về lại nhà cha mẹ ruột tá túc và làm mướn nuôi con. Mặc dù thức khuya dậy sớm nhưng đồng tiền làm ra không đủ hai mẹ con đắp đổi qua ngày.

Lá lành đùm lá rách: Mẹ bị tai nạn, 2 con nhỏ bơ vơ  - Ảnh 1.

Chị Ánh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

BẢO VĂN

Trong lúc cuộc sống mẹ con chị Ánh lâm cảnh khốn cùng thì một người đàn ông muốn cùng chị chia sẻ khó khăn. Chị Ánh nhắm mắt đưa chân với hy vọng người này sẽ giúp chị vơi đi phần nào cực khổ. Lần thứ hai chị Ánh làm dâu, làm vợ nhưng bất hạnh không chịu buông tha chị, sau ngày cưới không lâu, gia đình xảy ra bất hòa và khi chị sinh con thì người chồng bỏ đi.

Ba năm nay, chị Ánh một thân một mình không quản nắng sớm mưa chiều làm thuê, làm mướn không ngơi tay để nuôi hai đứa con thơ. Gần đây, một nhà thầu xây dựng nhận chị vào làm phụ hồ, trả công mỗi ngày 250.000 đồng. Để có thu nhập ổn định, dù mệt mỏi, chị Ánh cũng cố sức đến công trình và nhờ vậy 3 mẹ con chị vơi đi phần nào khó khăn thiếu thốn.

Nhưng "họa vô đơn chí", cuộc sống mới vừa ổn định, chị Ánh chưa kịp mừng thì tai nạn xảy ra. Con nhỏ bị đau mấy hôm chưa khỏi nhưng vì tham công tiếc việc nên chị không dám ở nhà chăm sóc. Chiều 27.4, hết giờ làm việc chị Ánh vội vã buông cuốc xẻng chạy về nhà để đưa con đi khám bệnh. Trên đường về, chị bị ngã xe máy vì tông phải con chó băng qua đường.

Vụ tai nạn làm chị bị chấn thương sọ não, được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu và điều trị. Những ngày đầu thức ăn được bơm vào dạ dạy chị Ánh qua mũi nhưng sau đó mũi bị viêm loét nên mỗi ngày vài lần, chị Trương Thị Ngọc Yến (là chị gái của chị Ánh) phải cạy răng em mình để bơm thức ăn. Theo bác sĩ, chị Ánh tuy giữ được mạng sống nhưng phải điều trị lâu dài thì sức khỏe mới phục hồi và quá trình chữa trị sẽ tốn nhiều tiền.

Từ ngày chị Ánh nhập viện đến nay, chị Yến (cũng ở xã Mỹ Thành, H.Phù Mỹ, Bình Định) là người duy nhất ở bên cạnh em ruột. Vợ chồng chị Yến là nông dân, có 4 con còn đang tuổi ăn học nên hạt lúa làm ra chỉ đủ đắp đổi qua ngày không dư dả được. Vì vậy, để có tiền lo cấp cứu và thuốc men điều trị cho em, chị Yến phải chạy vạy vay mượn bà con, bè bạn. Đến giờ, không còn khả năng vay mượn được nữa nhưng thuốc men cho em không thể thiếu nên chị Yến phải tìm đến Báo Thanh Niên cầu cứu.

Rất mong những nhà hảo tâm cùng chung tay cứu giúp 3 mẹ con chị Ánh qua cơn hoạn nạn. 

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Trương Thị Ngọc Ánh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Ánh trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.