Ngày hội sách với tình yêu biển đảo

22/04/2012 04:04 GMT+7

Ngày 21.4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ngày hội sách và tôn vinh văn hóa đọc đã diễn ra từ sáng đến chiều với nhiều hình thức sinh động, phong phú cùng sự có mặt của các trường đại học và đại diện nhiều tỉnh, thành trên mọi miền đất nước.

Ngày 21.4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ngày hội sách và tôn vinh văn hóa đọc đã diễn ra từ sáng đến chiều với nhiều hình thức sinh động, phong phú cùng sự có mặt của các trường đại học và đại diện nhiều tỉnh, thành trên mọi miền đất nước.

Ngày hội không chỉ có sự tham gia đông đảo của học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn TP.Hà Nội mà còn thu hút sự có mặt của nhiều tầng lớp độc giả thủ đô. Đáng chú ý, sinh viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội đã dựng một màn diễn kết hợp ca, múa, nhạc, kịch độc đáo để giới thiệu các tác phẩm hướng đến tình yêu biển đảo Tổ quốc, trong đó có cuốn sách Có một con đường mòn trên biển Đông của nhà văn Nguyên Ngọc, bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến (Báo Thanh Niên) và ca khúc phổ bài thơ này của nhạc sĩ Quỳnh Hợp.

Thảo Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.