Minh Tùng trở lại, U.23 Việt Nam vững biên trái

08/06/2015 08:57 GMT+7

(TNO) Trước trận đấu 'thủ tục' với kình địch U.23 Thái Lan, HLV Toshiya Miura có thể thở phào cho vị trí phòng ngự biên trái của U.23 Việt Nam.

(TNO) Trước trận đấu 'thủ tục' với kình địch U.23 Thái Lan, HLV Toshiya Miura có thể thở phào cho vị trí phòng ngự biên trái của U.23 Việt Nam.

Minh Tùng đã sẵn sàng trở lại sau trận gặp U.23 Đông Timor - Ảnh: Khả Hòa

Trong chiến thắng vang dội 5-1 của U.23 Việt Nam trước U.23 Malaysia, HLV Miura đã phải nhíu mày khá lâu khi nghe báo cáo về chấn thương của Minh Tùng. Anh bị chấn thương gân kheo đầu gối sau một pha tranh chấp ở hiệp 1 và dù đã băng chân để đá tiếp, Tùng buộc phải xin thay ra ở đầu hiệp 2 vì quá đau.

Ngay lập tức Minh Tùng được HLV Toshiya Miura yêu cầu nghỉ ngơi, chỉ tập phần trên trong phòng và massage với bác sĩ Kubo Shinichi để đẩy nhanh tốc độ hồi phục.

“Mấy hôm nay nhìn các đồng đội tập mà thèm, chân tay ngứa ngáy lắm nhưng vì thầy chưa cho nên tôi phải nhịn vì chấn thương này nếu vội vã trở lại rất dễ bị tái phát”, Minh Tùng “nhăn nhó” khi nói về cái chân đã rất ngứa ngáy.

Trận gặp U.23 Lào Minh Tùng không được HLV Toshiya Miura đăng ký trong danh sách thi đấu và “bị” đẩy lên khán đài. Đến trận gặp U.23 Đông Timor tối qua, anh cũng vẫn tiếp tục phải ngồi xa, ở một góc trên khán đài và nóng ruột nhìn các đồng đội thi đấu.

Nhưng, chắc chắn nỗi buồn đó sẽ sớm chấm dứt. “Phải ngồi khán đài là điều không vui vẻ gì với bất kỳ cầu thủ nào. Rất may thầy Miura đã thông báo rằng những ngày “u ám” này sẽ sớm chấm dứt.

Sự trở lại của Minh Tùng sẽ giúp HLV Miura thở phào về bài toán bên cánh trái - Ảnh: Khả Hòa

Từ ngày mai tôi sẽ tập lại được cùng các đồng đội rồi. Đó là điều hết sức hạnh phúc vì tôi muốn được sát cánh cùng các đồng đội trọn vẹn cuộc chinh phục này. Tôi đã cố gắng hết sức mình trong hơn 1 năm qua và sẽ không bỏ cuộc”, Minh Tùng chắc nịch.

Nếu đặt bên cạnh Công Phượng, Ngọc Hải, Huy Toàn…. Minh Tùng vẫn còn là cái tên còn tương đối xa lạ với các VĐV. Cũng phải thôi bởi mới một năm trước anh thậm chí còn bị Thanh Hóa “chê”.

Khi đó, Tùng đã phải tha phương vào trong nam, ở đội kém nhất V-League 2014 là Hùng Vương An Giang để tìm cơ hội ra sân. Cho đến khi anh lọt vào mắt xanh của HLV Miura, đi Incheon ở Hàn Quốc đá ASIAD và sau đó sự nghiệp cất cánh.

Không phải là người khéo léo, tinh tế và cũng chẳng sở hữu phẩm chất mạnh mẽ bẩm sinh như Ngọc Hải, Minh Tùng lại thuộc típ cầu thủ khiêm tốn, tính tình nhẹ nhàng và lặng lẽ trau dồi bản thân.

Hai trận gần nhất, tiền vệ Đức Huy đã được kéo xuống biên trái để trám lại chỗ trống do Minh Tùng để lại. Nhưng từ ngày 8.6 Huy đã có thể yên tâm về lại hàng tiền vệ vì Minh Tùng đã sẵn sàng trở lại, để trở thành tấm chắn bên cánh trái của U.23 Việt Nam cho trận cầu danh dự với U.23 Thái Lan và xa hơn là giấc mơ vàng SEA Games.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.