Lão nghệ sĩ Đinh Bằng Phi được yêu

15/12/2006 22:55 GMT+7

Ở tuổi gần 80 mà lão soạn giả hát bội nổi tiếng vẫn có người "yêu" như điếu đổ, thật là sung sướng. Hóa ra, đó là một khán giả ái mộ tên Phạm Ngọc Quan ở đường Lạc Long Quân, Q.11, TP.HCM.

Anh Quan đã gửi cho NSND Đinh Bằng Phi hàng trăm tấm ảnh và bài viết mà anh sưu tầm về ông, từ lúc ông còn trẻ măng, còn là kép chánh của nhiều đoàn hát bội, cho đến lúc ông cao tuổi, chỉ ngồi viết kịch bản và đạo diễn. Cụ Phi cảm động quá, đời bây giờ hiếm ai thương hát bội đến như thế! Đúng là một "bộ sưu tập" bất ngờ!

H.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.