Sai 1 li đi... 400 dặm

23/11/2009 23:13 GMT+7

Thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời, ông Eric Steward (81 tuổi, ở Úc) lái xe đi tìm sạp báo. Vừa ra khỏi nhà được một đoạn, ông cụ rẽ vào đường cao tốc và cứ thế nhấn ga vọt đi vun vút, rồi chạy liền tù tì cho đến khi mặt trời xuống chân núi mà vẫn không hay biết.

Sau 9 giờ đồng hồ ngồi trong xe, ông Eric mới phát hiện đi sai đường và hốt hoảng dừng lại. Không biết mình đang ở đâu, cụ già tội nghiệp mò mẫm đến một trạm xăng hỏi thăm đường về. May mắn gặp một anh cảnh sát ở đây, ông cụ nằng nặc đòi viên cảnh sát mau mau gọi điện kêu "vợ tui đón tui về". Báo The Sun cho biết ông Eric đã đi một quãng đường dài cỡ 400 dặm (hơn 640 cây số).

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.