Vô lý

12/11/2005 23:57 GMT+7

Bác hàng xóm sang bảo cô bé gái: - Cháu ơi, con chó nhà cháu vừa đánh cắp đôi giày của bác! - Vô lý! Cháu thấy nó vẫn đi chân đất mà.

 

* Lý do thay đổi

Bà chủ nhà nghiêm mặt gạn hỏi cô giúp việc mới, xem tại sao cô ta lại bỏ chỗ làm cũ.
- Thưa bà, tại vì không khí trong gia đình họ không được lành mạnh lắm! Thằng bé con thì quá lười, còn bố nó lại... quá sốt sắng.

Đang lặp lại

Một phụ huynh hỏi cô giáo đang dạy con trai mình:
- Cô vui lòng cho biết con trai tôi học môn lịch sử ra sao? Khi còn đi học, tôi không thích môn này và đã bị thi lại đấy.
 

- Thưa ông, lịch sử đang lặp lại... - cô giáo nhẹ nhàng trả lời.

Sở thích trái ngược

- Tôi không hiểu tại sao anh chị lại muốn ly dị.
- Chúng tôi có những sở thích hoàn toàn trái ngược nhau.
- Nghĩa là thế nào?
- Ông ấy thích phụ nữ, còn tôi lại thích đàn ông.

Thủy Hương (ĐHQG Hà Nội) - Nguyễn Thắng (Hà Nội) - Minh họa DAD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.