Nạn nhân là một nữ diễn viên điện ảnh

20/12/2009 23:21 GMT+7

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 19.12, tại tầng hầm cao ốc Srec Tower (P.12, Q.3, TP.HCM) xảy ra một vụ chém người.

Nạn nhân tên N.N.H (24 tuổi, quê Hà Nội), từng là thành viên một nhóm nhạc khá nổi tiếng ở Hà Nội. Khoảng hơn 1 năm nay, H. khăn gói vào TP.HCM tìm cơ hội phát triển sự nghiệp ca hát và tham gia đóng phim. Một trong những phim H. tham gia và để lại dấu ấn trong lòng khán giả là phim truyền hình nhiều tập Gió nghịch mùa. Hôm xảy ra vụ việc, H. vừa đi đóng phim về. Đây là bộ phim mới H. tham gia và đã quay được nửa chặng đường...

Tiếp xúc với PV Thanh Niên sáng qua tại bệnh viện ở Q.3, H. kể, chiều 19.2, sau khi đóng phim ở khu biệt thự Phú Mỹ Hưng, Q.7, cô lái ô tô 4 chỗ ngồi chạy thẳng về tiệm uốn tóc của mình trên đường Lê Thị Riêng, Q.1 để giải quyết công việc. Đến 19 giờ 30, H. về nhà thuê ở lầu 16, lô B, căn hộ cao cấp Srec Tower. Dừng xe tại tầng hầm của tòa nhà để bảo vệ đưa xe vào bãi đậu, H. bước ra ngoài thì có điện thoại gọi đến nên vừa đi bộ về hướng thang máy vừa nói chuyện điện thoại. Dứt cuộc gọi, H. ngẩng lên thấy một thanh niên lạ mặt, mặc áo màu nâu, quần jeans, đội mũ lưỡi trai, chắp 2 tay phía sau từ hướng đối diện tiến thẳng về phía mình. Vừa tiếp cận H., anh ta liền vung mã tấu chém mạnh vào đầu gối chân trái khiến H. khuỵu xuống. Ngay sau đó, hung thủ vung mã tấu chém tiếp nhát thứ 2 đúng vào sát vết chém ban đầu. Thấy nạn nhân quỵ xuống, gã thanh niên vứt mã tấu và thoát khỏi hiện trường. Nghe tiếng kêu cứu, lực lượng bảo vệ tòa nhà đã rượt đuổi theo nhưng hung thủ kịp lên xe gắn máy của đồng bọn đang chờ sẵn, tẩu thoát.

H. cùng cô bạn thân tên Hường thuê căn hộ nói trên ở được hơn 1 năm nay. Cả hai sống khép kín, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, bạn bè cũng ít lui tới. H. trình bày với cơ quan công an cô không có mâu thuẫn với bất kỳ ai nên cũng không biết nghi ai gây ra vụ chém. Theo lời H., trước đây ở Hà Nội cô có người yêu nhưng chia tay đã được 2 năm. Cách đây mấy tháng, người yêu cũ của cô cũng qua đời do bị bệnh. Kể từ khi đặt chân vào TP.HCM, H. chưa có quan hệ tình cảm với ai. Khi tham gia đóng phim, H. được anh em trong đoàn phim quý mến, giúp đỡ tận tình; trong công việc kinh doanh cũng không có mâu thuẫn với người khác...

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.