Vụ truy sát đẫm máu ở TP HCM: Kẻ gây án chính chỉ mới 17 tuổi

09/12/2004 20:12 GMT+7

Vụ truy sát đẫm máu ở P.17, Q.Gò Vấp lại một lần nữa khiến người dân TP Hồ Chí Minh phập phồng lo âu về những băng nhóm côn đồ mới nổi.

Ngay sau khi sự việc được đăng tải trên Báo Thanh Niên, chúng tôi đã gặp thượng tá Mai Văn Tấn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hồ Chí Minh và được ông cho biết: "Cho đến chiều ngày 6/12, chúng tôi xác định được tổng cộng 17 đối tượng tham gia gây án và đã bắt giữ 16 đối tượng, chỉ còn một đối tượng bỏ trốn đang bị truy bắt. Kẻ gây án chính là Võ Thành Tâm, mới 17 tuổi. Các đối tượng tham gia gây án đều là thanh thiếu niên, người lớn nhất chỉ mới 20 tuổi, nhỏ nhất sinh năm 1989, hầu hết chưa có tiền án, tiền sự, đa số là dân nhập cư từ nơi khác đến Gò Vấp tạm trú để làm ăn. Theo nhận định của chúng tôi thì đây chỉ là nhóm thanh thiếu niên côn đồ, manh động".

16 đối tượng nói trên gồm: 1/Lương Thị Thoa (SN 1984, quê quán Hải Dương), 2/ Nguyễn Thị Huyền (1985, Bà Rịa - Vũng Tàu), 3/ Nguyễn Bá Hoàng - tự "Bô" (1989, TP.HCM), 4/ Vũ Anh Tuấn - tự "Tắc kè" (1981, Đắk Lắk), 5/ Vũ Anh Tuấn (1984, Đồng Nai), 6/ Võ Thanh Châu (1986, Bà Rịa - Vũng Tàu), 7/ Hồ Trung Hiếu - tự "Hippi" (1986, Phú Yên), 8/ Đinh Văn Hiếu - tự Hiếu "Râu" (1984, TP.HCM), 9/ Phạm Ngọc Chí (1984, TP.HCM), 10/ Nguyễn Kim Cang (1986, Đồng Nai), 11/ Trần Thanh Sang (1988, TP.HCM), 12/Trần Minh Tiến (1989, TP.HCM), 13/ Nguyễn Mạnh Vũ (1988, TP.HCM), 14/ Nguyễn Thanh Hải (1984, TP.HCM), 15/ Một nữ tên Mi, 16/ Một nữ tên Liên (mới bắt cuối giờ chiều 6/12). Còn một đối tượng nguy hiểm, trực tiếp gây nên cái chết cho các nạn nhân tên Võ Thành Tâm, SN 1987, thường trú P.10, Q.Bình Thạnh hiện đang bỏ trốn.

Tang vật thu được gồm 4 xe gắn máy dùng để gây án, 1 con dao, một số vỏ chai bị đập vỡ. Bước đầu cơ quan chức năng cho biết: Nguyễn Kim Cang đã ôm các nạn nhân cho Đinh Văn Hiếu (cầm vỏ chai nước ngọt đập bể) và Võ Thành Tâm (cầm dao) đâm. Nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát là hai vợ chồng anh Đăng chị Loan đi mua đồ ăn về, vừa đi vừa cãi nhau, ngang qua chỗ hai đối tượng tên Mi, Huyền... Thấy vậy, Mi nói khích Huyền bằng câu: "Con nhỏ kia chửi mày kìa!". Chỉ có thế, Huyền đã ra gây sự với Loan, sau đó kêu Tâm và Hải đến. Chính Tâm và Hải đến "giải quyết" không xong nên đã kêu cả nhóm đến vây đánh gia đình hai anh Đăng, Đặng.

Hữu Phú - Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.