An ninh - Trật tự

03/11/2004 22:21 GMT+7

Một học sinh chết chưa rõ nguyên nhân. Hôm qua 3/11, gia đình anh P.H.P (một thẩm phán TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế) nhận được tin báo con trai của anh là Phùng Hữu Đạt nằm chết trong khuôn viên Trung tâm Giáo dục văn thể mỹ TP Huế.

Gia đình nạn nhân cho biết, em Đạt đi học thêm vào tối 2/11 và sau đó người nhà phải đi tìm suốt đêm vì không thấy em về. Được biết, Đạt là học sinh tiêu biểu của Trường PTTH bán công Đống Đa (TP Huế), đang là Bí thư Chi đoàn, lớp trưởng lớp 12/1. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết. (L.C.Doanh)

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn. Tối ngày 2/11, Vi Đức Phương (22 tuổi, ngụ tại khu phố 8, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng) đi xe máy va nhẹ vào Trần Đình Lương (26 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) đang đi qua đường. Hai bên lời qua tiếng lại, tức giận Lương chạy vào đại lý bia bên cạnh lấy chai bia đập vỡ và đâm vào cổ anh Phương khiến anh chết trên đường đưa đi bệnh viện. Gây án xong, Lương đón xe tẩu thoát về Đà Lạt, bị công an truy bắt và đến 23 giờ cùng ngày Lương ra Công an TP Đà Lạt xin đầu thú. (L.H)

Kẻ giết con chồng thú tội. Chiều 3/11 Công an Q.Lê Chân đã cho biết: Đặng Thị Thanh Hương, 32 tuổi, trú tại số 6/A22 khu tập thể Xây lắp, Q.Lê Chân, Hải Phòng đã nhận tội giết con riêng của chồng. Theo hồ sơ tại cơ quan công an khoảng 19 giờ 30 ngày 25/10, Đặng Thị Thanh Hương đã bế cháu Lê Thị Thu H. 4 tuổi là con chồng, ở cùng số nhà trên chạy sang phòng khám của bác sĩ Hương Sơn gần đó cấp cứu nhưng cháu bé đã bị chết từ trước đó. Qua điều tra, chiều 1/11, tại trại giam Trần Phú, Đặng Thị Thanh Hương đã bước đầu nhận tội: ngày 25/10 sau khi cho cháu H. ăn xong, thị cho cháu đi tắm. Do thị kỳ quá mạnh tay nên cháu H. kêu đau đòi tự tắm lấy. Tức mình, thị đã dùng tay đánh mạnh vào gáy khiến cháu ngã gục mặt vào chậu nước. Tưởng cháu chỉ bị ngã bình thường, thị Hương thản nhiên bỏ vào nhà, một lúc sau không thấy động tĩnh gì thị mới chạy xuống thì thấy cháu nằm bất động. Công an Q.Lê Chân đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án. (Phạm Hải Sâm)

Án mạng chưa rõ thủ phạm. Rạng sáng hôm qua 3/11, tại gần nhà thờ Hạnh Thông Tây đường Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh), quần chúng nghe tiếng một nhóm thanh niên đuổi đánh nhau, sau đó phát hiện Nguyễn Hoàng Nam (18 tuổi, ngụ tại Q.12, tạm trú tại P.12, Q.Gò Vấp) bị vết thương ở đầu nên đưa vào Bệnh viện 175 cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. (T.Hồng)

Giận chồng quẫn trí. Hôm qua 3/11, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (19 tuổi, ngụ ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, H.Đức Huệ, Long An) cự cãi chuyện sinh hoạt trong gia đình với chồng, lời qua tiếng lại một lúc chị Hạnh bỏ ra ngoài. Đến chiều không thấy vợ về nhà, anh T. đi tìm thì gặp chị Hạnh đang nằm bất động; trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu nạn nhân đã tử vong do uống thuốc trừ sâu. (Khôi Nguyên)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.