Một cô gái bất tỉnh phải đi cấp cứu vì bị TikToker chơi khăm

04/04/2023 11:41 GMT+7

Vì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lấy giỏ đựng quần áo ụp vào đầu, một cô gái đã rơi vào cảnh hoảng loạn, dẫn đến khó thở. Trong lúc đó, "thủ phạm" là nhóm TikToker đứng quay clip lại cười đùa với nhau.

Một cô gái bất tỉnh phải đi cấp cứu vì bị TikToker chơi khăm - Ảnh 1.

Có một trào lưu trên TikTok mang tên là "thử thách đội xô lên đầu người khác".

CHỤP MÀN HÌNH TIKTOK

Theo tờ Insider ngày 3.4, vào tuần trước, cô gái 8X có tên là Lana Clay Monaghan đang một mình đi mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh trong cửa hàng địa phương ở Tustin, bang California, Mỹ, thì vô tình trở thành nạn nhân của một trào lưu trên TikTok có tên là "thử thách đội xô lên đầu người khác".

"Thử thách đội xô lên đầu người khác" là trò chơi khăm vốn là một phần nội dung đã có từ lâu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trào lưu này bỗng trở nên thịnh hành trên TikTok và được nhiều người TikToker tham gia.

Theo đó, người tham gia sẽ bất ngờ đội một chiếc xô, giỏ mua hàng hoặc vật chứa khác lên đầu một người bất kỳ mà họ chọn, trong khi phản ứng của người bị chơi khăm được ghi lại và chia sẻ lên mạng.

Bối cảnh của những clip này thường là siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Đôi khi, chính kẻ chơi khăm cũng đồng thời đặt một đồ vật lên đầu mình, giả vờ là nạn nhân khác.

Một cô gái bất tỉnh phải đi cấp cứu vì bị TikToker chơi khăm - Ảnh 2.

Lana Clay Monaghan phải nhập viện cấp cứu vì bị TikToker chơi khăm

CHỤP MÀN HÌNH TRANG INSIDER

Lana Clay Monaghan cho biết đã bị một nhóm học sinh trung học đã tiếp cận cô từ phía sau và đột ngột úp chiếc giỏ đựng đồ bằng vải lên đầu mình. Chiếc giỏ này vốn là mặt hàng được bày bán ở cửa hàng.

Khi cố gỡ sản phẩm ra khỏi đầu, chiếc giỏ bị mắc kẹt, khiến Lana Clay Monaghan hoảng sợ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ngay khi cảm nhận có gì đó đang trùm lên đầu mình, tôi bắt đầu la hét. Sự việc thật sự khiến tôi sợ hãi. Ở phía sau, nhóm thanh niên đứng quay phim lại và cười đùa", Lana Clay Monaghan kể lại.

Lana Clay Monaghan cũng cho biết thêm việc ánh sáng môi trường thay đổi nhanh chóng và hơi thở gấp lúc hoảng loạn là nguyên nhân gây ra chứng động kinh của cô. Lana Clay Monaghan sau đó ngất xỉu, còn nhóm học sinh chạy ra khỏi cửa hàng.

Các nhân viên y tế đã được gọi đến để đưa Lana Clay Monaghan đến một bệnh viện địa phương để cấp cứu. Vài ngày sau vụ việc, Lana Clay Monaghan cho biết bản thân vẫn sốc và tinh thần chưa ổn định trở lại, cũng như cho biết vẫn sợ ra ngoài nơi công cộng hoặc mua sắm kể từ sự cố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.