M.U bị Brentford cầm hòa trong trận đấu có đoạn kết kịch tính, HLV Ten Hag lại ‘lâm nguy’

31/03/2024 06:48 GMT+7

Bàn thắng đầu tiên của Mason Mount cho M.U không đủ giúp 'Quỷ đỏ' giành chiến thắng trước Brentford ở trận đấu kịch tính thuộc vòng 29 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 31.3.

Trên thực tế, "Bầy ong" xứng đáng có nhiều hơn ở trận tiếp đón M.U sau khi chiếm ưu thế xuyên suốt 90 phút thi đấu và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Thomas Frank đã phải hứng chịu một đòn đau khi Mount ghi bàn giúp "Quỷ đỏ" vượt lên dẫn trước ở phút 90+6. Đó là bàn thắng đầu tiên của cựu cầu thủ của Chelsea sau thời gian sa sút vì chấn thương.

Nhưng M.U đã không thể cầm cự trong những phút bù giờ còn lại và đành chấp nhận chia điểm khi Ivan Toney kiến tạo cho Ajer ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. Trận hòa này giáng một đòn khác vào cơ hội giành suất dự Champions League của đội bóng HLV Erik Ten Hag.

M.U bị Brentford cầm hòa trong trận đấu có đoạn kết kịch tính, HLV Ten Hag lại ‘lâm nguy’- Ảnh 1.

Bàn gỡ hòa ở phút 99 của Kristoffer Ajer giúp chủ nhà Brentford có trận hòa 1-1

AFP

M.U bị Brentford cầm hòa trong trận đấu có đoạn kết kịch tính, HLV Ten Hag lại ‘lâm nguy’- Ảnh 2.

Nỗ lực của Mason Mount là không đủ

AFP

Đó cũng là dấu hiệu cho thấy nhà cầm quân người Hà Lan sẽ khó giữ ghế tại Old Trafford mùa tới dưới đế chế chủ sở hữu mới. Những chiến thắng của Aston Villa (thắng Wolves 2-0) và Tottenham (thắng Luton 2-1) ở loạt đấu này càng gia tăng áp lực lên M.U trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa tới.

Bởi việc chia điểm trên sân Brentford khiến đoàn quân của ông Ten Hag kém tốp 4 tới 11 điểm và ít hơn đội xếp thứ 5 là Tottenham 8 điểm. Nhưng chính màn trình diễn trên sân Gtech Community là điều đáng lo ngại đối với Ten Hag dù họ vừa có trận thắng ly kỳ 4-3 ở tứ kết Cúp FA trước Liverpool.

Các học trò của nhà cầm quân người Hà Lan bị Brentford áp đảo toàn diện. Brentford từng nổi tiếng với trận thắng 4-0 trước M.U trên sân nhà ở mùa giải trước trong trận đấu thứ 2 mà Ten Hag cầm quân.

Toney mới ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Anh vào giữa tuần này và rất khát khao góp mặt ở EURO 2024. Đội trưởng của "Bầy ong" là 1 trong 4 cầu thủ đội chủ nhà sút trúng đích khi họ tung 31 pha dứt điểm về khung thành M.U.

Trước khi Mount lập công, "Quỷ đỏ" dường như chỉ có 1 cơ hội ngon ăn của Rasmus Hojlund. Nhưng tiền đạo người Đan Mạch không thể ghi bàn thứ 7 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh sau pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Mark Flekken.

Kịch tính của trận đấu diễn ra ở những phút bù giờ khi HLV Frank gần như bị sốc chứng kiến một pha tấn công hiếm hoi mang về bàn thắng sau pha kiến tạo của Casemiro giúp Mount ghi bàn với cú sút vào góc xa.

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã được đền đáp xứng đang cho nỗ lực của mình nhờ bàn gỡ của Ajer chỉ 3 phút sau đó để giúp họ tạm gia tăng khoảng cách lên 5 điểm với khu vực xuống hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.