M.U công làm thủ phá

23/04/2012 03:46 GMT+7

Manchester United (M.U) đã tự làm khó mình trên con đường tiến tới ngôi vô địch Premier League mùa này khi để mất điểm một cách lãng xẹt trên sân nhà Old Trafford vào tối qua.

Manchester United (M.U) đã tự làm khó mình trên con đường tiến tới ngôi vô địch Premier League mùa này khi để mất điểm một cách lãng xẹt trên sân nhà Old Trafford vào tối qua.

Liên tục dẫn trước 3-1 rồi 4-2 trước Everton nhưng cuối cùng thầy trò HLV Ferguson lại đánh mất mình bằng trận hòa 4-4 khiến cho khoảng cách với Man.City bị thu ngắn lại và rất có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong 3 vòng đấu còn lại.

Đây là trận mà hàng công M.U dù chơi không thật sắc sảo nhưng vẫn có 4 bàn thắng đều từ những pha dàn xếp và xử lý bóng thể hiện đẳng cấp cao. Như bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 57 của Welbeck là một cú sút hết sức ngoạn mục. Hay những bàn thắng sau của Nani (3-1) và Rooney (4-2) đều có dấu ấn từ những pha bật tường của Welbeck. Trước đó, cuối hiệp 1, Rooney cũng đã có một pha bật nhảy chọn đúng điểm rơi đánh đầu từ đường chuyền của Nani để gỡ hòa 1-1 cho M.U.

Nhưng trong lúc hàng công nỗ lực săn bàn thì thế thủ của M.U lại chơi quá chủ quan và khinh suất. Bàn thua đầu do Rafael không cảnh giác Jelavic từ phía sau bật cao đánh đầu vào góc xa mở tỷ số cho Everton (phút 33). Bàn gỡ 2-3 từ pha vô lê cực đẹp của Fellaini là do cặp trung vệ M.U không kèm người. Bàn gỡ 3-4 (phút 83) cũng tương tự khi Evans đánh đầu giải vây không chính xác để Jelavic dàng hạ gục DeGea. Còn bàn gỡ 4-4 (phút 85), cả hàng thủ M.U đứng như trời trồng nhìn Pienaar di chuyển từ cánh của Rafael chéo vào giữa dứt điểm gọn gàng mang về 1 điểm cho Everton.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.