M.U - Liverpool 2-1: Dấu ấn Van Persie và Evra

14/01/2013 03:15 GMT+7

Một lần nữa M.U lại vượt qua Liverpool đúng bằng tỷ số trận lượt đi trong cuộc đại chiến siêu kinh điển giữa 2 “Quỷ đỏ” trên sân Old Trafford tối qua.

Một lần nữa M.U lại vượt qua Liverpool đúng bằng tỷ số trận lượt đi trong cuộc đại chiến siêu kinh điển giữa 2 “Quỷ đỏ” trên sân Old Trafford tối qua.

Với ưu thể sân nhà và đội hình có chất lượng hơn, M.U đã sớm áp đặt lối chơi mạnh mẽ và thế trận chặt chẽ trước một Liverpool bắt nhịp khá chậm. Chính nhờ sự chủ động của hàng tiền vệ do Carrick, Cleverley và Kagawa chỉ huy, M.U đã liên tiếp gây sóng gió và sớm có bàn thắng từ phút 19 sau pha chuyền sệt của hậu vệ Evra được tay săn bàn Van Persie nhanh như cắt đá nối hạ gục thủ thành Reina. Đấy cũng là bàn thắng thứ 17 của chân sút người Hà Lan giúp anh tiếp tục dẫn đầu giải vua phá lưới.

Van Persie (trái) và Evra giúp M.U giành trọn 3 điểm
Van Persie (trái) và Evra giúp M.U giành trọn 3 điểm - Ảnh: Reuters 

Có bàn thắng sớm, M.U càng đá càng hay hơn, nếu may mắn thì Kagawa và Welbeck đã có cơ hội nâng cao tỷ số. Nhưng rồi sự lấn lướt đó cũng đã giúp họ có bàn thắng thứ hai ở phút 54. Từ quả đá phạt của Van Persie, hậu vệ Evra dâng rất cao đánh đầu trúng vào đầu của đồng đội Vidic cũng đang nhảy lên đi luôn vào lưới Liverpool. Bàn thắng này được tính cho đội trưởng của M.U, nhưng Evra mới là người có công lớn. Anh cùng Van Persie trở thành cặp đôi hoàn hảo khi 2 người lần lượt thay vai trò của nhau trong đường chuyền quyết định và kết thúc ở cả 2 bàn thắng của M.U.

Thắng dễ M.U có phần chủ quan, co đội hình lại khá sớm và tiền vệ chuyền bóng sai khá nhiều. Bên cạnh đó, Liverpool cũng kịp thời điều chỉnh và tăng cường thêm Sturridge vào hỗ trợ cho Luis Suarez nên đã dần tìm lại sự cân bằng và tạo nhiều cơ hội hơn trong hiệp 2. Chỉ 2 phút sau bàn nâng tỷ số 2-0, từ đường chuyền hỏng của Cleverley bên phía M.U, Gerrard giành được bóng. Đội trưởng của Liverpool đã thực hiện cú sút xa khiến thủ môn De Gea chỉ kịp đẩy ra và Sturridge đá bồi rút ngắn tỷ số 1-2. Chính tiền đạo vừa chuyển về từ Chelsea này còn 2 lần bỏ lỡ cơ hội tốt khác khiến Liverpool dù nỗ lực đến phút chót vẫn không sao giành được trận hòa.

Chiến thắng vừa đủ này giúp M.U đào sâu cách biệt với tốp sau khi có 55 điểm, còn Liverpool vẫn giậm chân tại chỗ với 31 điểm. Trên khán đài, ngoài HLV Hodgson của tuyển Anh còn có Jose Mourinho đến xem giò cẳng của M.U, đối thủ vòng 1/8 của Real Madrid ở Champions League sắp tới.

Quang Tuyến

>> Van Persie cứu nguy cho M.U ở Cúp FA
>> Van Persie lại tỏa sáng, M.U kết thúc năm hoàn hảo
>> Món quà khó cho M.U
>> Sao M.U đi dự tiệc cùng WAGs
>> HLV Ferguson: M.U không cần bổ sung lực lượng
>> M.U liên tiếp nhận tin vui
>> Liverpool đón Sturridge, tiễn Joe Cole
>> Mansfield 1-2 Liverpool: Suarez lại... ngứa tay!
>> Suarez giúp Liverpool nhấn chìm QPR
>> Van Persie lại lập công, M.U hạ Liverpool tại Old Trafford
>> Liverpool sẽ giữ chân Gerrard dài hạn
>> Hậu vệ Liverpool làm thợ xăm mình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.