M.U nói lời tạm biệt huyền thoại Bobby Charlton với chiến thắng đầy cảm xúc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/10/2023 05:57 GMT+7

M.U đã đánh bại chủ nhà Sheffield United 2-1 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay (22.10) trong ngày 'Quỷ đỏ' nói lời với cầu thủ vĩ đại của đội bóng là Bobby Charlton.

Gia đình huyền thoại Charlton thông báo rằng nhà vô địch World Cup 1966 của đội tuyển Anh và có một sự nghiệp lẫy lừng cùng M.U, đã ra đi thanh thản vào rạng sáng 21.10 ở tuổi 86. Những lời tri ân từ khắp thế giới bóng đá, trong đó cựu cầu thủ M.U và đội trưởng đội tuyển Anh David Beckham ca ngợi Charlton là "anh hùng dân tộc".

M.U nói lời tạm biệt huyền thoại Bobby Charlton với chiến thắng đầy cảm xúc - Ảnh 1.

Đội trưởng Bruno Fernandes đã đặt vòng hoa trên sân để tưởng nhớ huyền thoại Charlton

AFP

Các cầu thủ của M.U đã bày tỏ sự kính trọng đối với huyền thoại Charlton trước khi bắt đầu trận đấu với đội cuối bảng Sheffield United tại sân Bramall Lane.

Đội trưởng Bruno Fernandes đã đặt vòng hoa trên sân để tưởng nhớ, còn hình ảnh cựu tiền vệ tấn công nổi tiếng của đội tuyển Anh được hiển thị trên màn hình lớn tại sân, trong khi người hâm mộ hô vang tên Charlton trong suốt trận đấu.

Đội khách khởi đầu chậm chạp đã vượt lên dẫn trước ở phút 28. Scott McTominay khống chế bóng bằng ngực và sút vào góc thấp từ cự ly 12 m. Nhưng lợi thế này bị san bằng 6 phút sau đó khi Oli McBurnie ghi bàn từ chấm phạt đền.

M.U nói lời tạm biệt huyền thoại Bobby Charlton với chiến thắng đầy cảm xúc - Ảnh 2.

M.U đã có chiến thắng đầy cảm xúc trong ngày tri ân huyền thoại Charlton

AFP

HLV Erik Ten Hag của M.U đã thực hiện 3 sự thay đổi trong hiệp 2 khi đưa Anthony Martial, Alejandro Garnacho và Christian Eriksen vào sân trong thế trận mà "Quỷ đỏ" đang bế tắc. Nhưng chính hậu vệ Diogo Dalot đã tạo ra khoảnh khắc kỳ diệu để ấn định chiến thắng ở phút 77 với cú sút xa đẹp mắt. M.U vươn vị trí thứ 8 trên bảng xếp, kém đội đầu bảng Man City 6 điểm.

Ở các trận khác, HLV Pep Guardiola của Man City cũng gửi lời chia buồn tới gia đình Charlton và gọi danh thủ của M.U là "huyền thoại lớn". Man xanh đã đánh bại Brighton 2-1 để trở lại ngôi đầu. Đó là chiến thắng thứ 21 liên tiếp của đội tại Etihad trên mọi đấu trường, lập kỷ lục mới về chuỗi trận thắng trên sân nhà của một CLB ở Ngoại hạng Anh.

Man City, đội đã thua 2 trận trước đó, sớm dẫn trước nhờ công của Julian Alvarez trước khi Erling Haaland nhân đôi cách biệt - bàn thắng thứ 9 của tiền đạo trẻ người Na Uy tại Ngoại hạng Anh mùa này. Nhà vô địch Anh sau đó bảo toàn chiến thắng dù Ansu Fati rút ngắn tỷ số cho đội khách ở phút 73 và chỉ còn 10 người do hậu vệ Manuel Akanji bị đuổi khỏi sân.

M.U nói lời tạm biệt huyền thoại Bobby Charlton với chiến thắng đầy cảm xúc - Ảnh 3.

Chelsea (phải) đánh rơi chiến thắng trước Arsenal

AFP

Trong khi đó, Liverpool đã thắng 2-0 Everton tại Anfield (Mohamed Salah ghi cú đúp). Ở trận này, Everton phải sớm chơi thiếu người do Ashley Young của Everton đã bị đuổi khỏi sân trong hiệp 1.

Ở trận cầu đáng chú ý nhất vòng 9, Chelsea đã đánh rơi chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Vượt lên dẫn trước Arsenal 2-0 nhờ các bàn thắng của Cole Palmer và Mykhailo Mudryk, nhưng Declan Rice và Leandro Trossard lần lượt ghi bàn ở nửa cuối hiệp 2 giúp "Pháo thủ" có trận hòa 2-2 trên sân của "The Blues". Arsenal mất ngôi đầu về tay Man City do kém hiệu số bàn thắng bại, còn Chelsea đứng vị trí thứ 10.

Newcastle tiếp tục thăng hoa khi giành chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace để vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.