Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đắt "sô"!

01/10/2005 22:33 GMT+7

Kể từ khi đoạt giải thưởng Văn học tuổi 20, Nguyễn Ngọc Tư có hai truyện ngắn được dựng thành phim là Chuyện vui điện ảnh (Hãng phim Truyền hình TP.HCM) và Lý con sáo sang sông (Hãng phim Truyền hình Việt Nam). Mới đây, Hãng phim Việt đã lặn lội đến Cà Mau thương lượng mua bản quyền tác phẩm Cánh đồng bất tận của chị để xây dựng kịch bản phim với giá 15 triệu đồng. Được biết, đây là truyện dài mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vừa đăng trên Báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam). Ông Nguyễn Phan Quang Bình - Giám đốc Hãng phim Việt tiết lộ: "Cánh đồng bất tận hứa hẹn sẽ là một kịch bản phim rất "đắt". (An Khê)

Giữa Sài Gòn rộng lớn, đọc Pleiku nhỏ (NXB Thanh Niên) của Đào Hữu Thức. "Pleiku núi - ta về núi/Một thiên đường mờ trong biển dâu". Là một doanh nhân, và đã xa phố núi lâu rồi nhưng Đào Hữu Thức vẫn giữ mãi những xúc cảm trong trẻo, nguyên sơ của một thời từng gắn bó với mưa núi, bụi đỏ, với vùng đất nghèo cũ nhưng ấm tình. Thiên đường của ký ức anh không cao xa lộng lẫy, đó là một thuở thơ ngây và trong sáng, dung dị và đơn sơ, trong đời dường như ai cũng có nhưng đôi khi vì cuộc sống xô đẩy mà lãng quên. (Hạ Minh)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.