Tàu lửa đâm vào toa hàng bỏ quên!

24/02/2006 00:19 GMT+7

Rạng sáng hôm 23.2, tại địa phận ga Phú Cang (Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam), tàu SE6 chạy từ TP.HCM ra Hà Nội, khi chạy cách ga này 250 mét thì lái tàu Cao Văn Trọng phát hiện trên đường tàu chạy có toa tàu hàng.

Lái tàu đã thắng tàu khẩn cấp nhưng không kịp, đầu máy tàu SE6 vẫn va chạm mạnh vào toa tàu hàng, đẩy toa tàu hàng đi một đoạn dài. Đầu máy tàu SE6 bị trật khỏi đường ray, hơn 50 đường ray bị xê dịch do các thanh tà vẹt bị dồn ép. Tai nạn hy hữu xảy ra khi trước đó có một tàu hàng vào ga bỏ hàng, sau đó chạy đi và để quên lại 2 toa chở hàng, nhưng kíp trực vẫn không phát hiện và xử lý (!?). Rất may tai nạn không gây thương vong cho hành khách đi tàu.

Tin, ảnh: Hữu Trà

Thêm 1 vụ cướp trên quốc lộ

Rạng sáng hôm 23.2, anh Võ Thế Phong (30 tuổi, ngụ ở Q.Phú Nhuận) chở người bạn Nguyễn Hoàng Lê Vi (24 tuổi, ngụ tại P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bằng Honda từ TP.HCM về đến đoạn ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức ven tuyến quốc lộ 1A thì dừng lại nghỉ.

Cùng lúc, băng cướp 3 tên từ trong đường vắng lao ra, rút dao lê buộc hai nạn nhân phải đưa cho họ 2 ĐTDĐ, 2 sợi dây chuyền vàng, 1 nhẫn bạch kim, 3 triệu đồng. Trước khi cướp luôn chiếc xe, chúng còn chém anh Phong gây thương tích rất nặng. Trước đó 4 ngày, hai nạn nhân ngụ ở TP.HCM ngồi chơi ven quốc lộ cũng bị nhóm 3 tên khống chế cướp xe Honda.

Khôi Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.