9 tuổi đạp xe lên Tây Tạng

29/05/2006 23:09 GMT+7

Mong muốn trở thành một cua-rơ chuyên nghiệp, cô bé Jiang Huan người Trung Quốc đã thực hiện hành trình đến Tây Tạng bằng chiếc xe đạp của mình.

Chuyến đi sẽ kéo dài trong 3 tháng và Jiang đã đi được 7 ngày đường. Cùng đi với cua-rơ nhí này là người bố thân thương của cô bé và thêm một người cũng mê môn thể thao xe đạp. Họ xuất phát từ Quảng trường Nhân dân ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam và đi theo quốc lộ số 318 để đến "nóc nhà của thế giới". "Mong ước lớn nhất của con hiện nay là con sẽ không bị chấn thương và trở về nhà bình an vô sự", Jiang hớn hở cho biết. Để thực hiện chuyến đi này, cô bé sẽ bỏ lỡ một tháng học tại trường nhưng Jiang tự tin: "Con luôn học tốt ở trường nên con có thể nhanh chóng theo kịp các bạn khi trở về nhà". Bé Jiang thích môn xe đạp từ lúc mới 6 tuổi khi cô bé bắt đầu biết đạp xe. Tháng 8/2005, Jiang đã làm một hành trình vòng quanh tỉnh Vân Nam trong vòng 2 tuần lễ.

A.V
(Theo THX)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.