Hai quả bom (mỗi quả nặng 230 kg) đã được các chiến đấu cơ F-16 của Mỹ thả chính xác ngay vào một ngôi nhà biệt lập trong rừng cọ, nơi al-Zarqawi cùng tay chân đang họp. Sức công phá của 2 quả bom thật khủng khiếp khi tạo ra một hố sâu gần chục mét, san bằng ngôi nhà và biến mọi thứ thành những mảnh vụn. Ấy thế mà thật kỳ lạ, trùm khủng bố chưa chết hẳn. Khi cảnh sát Iraq đến hiện trường, họ phát hiện al-Zarqawi đang thoi thóp. Theo tướng W.Caldwell, phát ngôn viên lực lượng liên quân tại Iraq, al-Zarqawi có lắp bắp điều gì đó nhưng rất ngắn và không thể nghe rõ. Cảnh sát Iraq đã lôi hắn ra khỏi đống đổ nát và đặt lên một chiếc cáng. Quân Mỹ đến thấy y còn tỉnh nên cố gắng sơ cứu. Tướng Caldwell cho biết có lẽ al-Zarqawi vẫn còn đủ tỉnh để nhận ra được đó là lính Mỹ nên y dốc chút lực tàn lăn mình ra khỏi cáng và có ý cố tẩu thoát. Ngay sau khi được đặt trở lại vào cáng, y tắt thở bởi các vết thương quá nặng. Do mình mẩy al-Zarqawi bê bết máu nên lính Mỹ phải lau rửa trước khi chụp hình.
C.T
(Theo AP)
Bình luận (0)