Lãng mạn Phú Ninh

13/07/2006 22:31 GMT+7

Hai năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) quyết định đầu tư xây dựng hồ Phú Ninh, nằm cách thị xã Tam Kỳ gần 7 km về phía Tây.

Đây là công trình đại thủy nông lớn nhất nước thời bấy giờ, với diện tích mặt nước rộng 3.433 ha, sức chứa trên 344 triệu mét khối, mực sâu trung bình của hồ là 32 mét, có nơi sâu trên 34 mét, cung cấp nước tưới cho hơn 23 ngàn ha lúa và hoa màu, cung cấp nước sinh hoạt, tham gia cắt lũ... Sau khi chặn dòng, những núi đồi ngày xưa trở thành những hòn đảo nổi mượt xanh, thơ mộng với những tên gọi dân dã như đảo Ông Sơ, đảo Khỉ, đảo Rùa, đảo Su, đảo 61, hố Khế, hố Ba Trăng.


Câu cá bống ở Phú Ninh

Đến khu du lịch sinh thái Phú Ninh, du khách có thể đi theo các lộ trình chính, nhưng trọng tâm vẫn là tham quan hồ Phú Ninh. Tại đây, các điểm tham quan chủ yếu thường là: bến xuất phát - mỏ nước khoáng - đảo Su - đập Dương Lâm - hố Nhỉ - hố Khế - hố Ba Trăng - đảo Ông Sơ - lăng Ông Nghè - đồi Sim - đập tràn - đảo Rùa - đảo 61. Thời gian đi thuyền tính theo giờ với các loại thuyền nhỏ (dưới 10 chỗ), thuyền lớn (35 chỗ); mức giá từ 80.000 đồng - 200.000 đồng/giờ; và 300.000 đồng/giờ đối với loại ca-nô 4 chỗ ngồi. Nếu du khách tham quan một tour đầy đủ như nêu trên sẽ tốn từ 300.000 đến 1.000.000 đồng. Đặc biệt, nếu du khách muốn có một điểm câu cá cho riêng mình cũng sẽ được du lịch Phú Ninh chấp thuận với mức giá rất "bèo": từ 5.000 - 10.000 đồng tiền thuê cần câu (có chuẩn bị mồi). Vào cuối xuân, mùa hạ và đầu thu là thời điểm mà cá bống ở hồ Phú Ninh tạp ăn và dễ câu nhất. Nếu du khách chỉ muốn đạp thuyền hay một mình rong ruổi khám phá Phú Ninh bằng thuyền chèo thì chỉ bỏ ra từ 20.000 đồng - 40.000 đồng/giờ để có một ngày tận hưởng hương vị tuyệt vời từ nơi "sơn thủy" hữu tình mang lại.

Một tour du lịch hấp dẫn nhằm khám phá "Phú Ninh - mỏ vàng Bồng Miêu" được Sở Du lịch Quảng Nam khảo sát và sẽ đưa vào phục vụ du khách trong thời gian tới. Đó là đến Bồng Miêu nghe giới thiệu về lịch sử mỏ vàng đầu tiên được khai thác ở Việt Nam và một số hiện vật quặng mẫu; tham quan "nhà thùng" và nhà bảo vệ mỏ do người Pháp xây dựng; trò chuyện, chụp hình với công nhân đang khai thác vàng; ngắm thác Trắng và núi non trùng điệp từ trên cao; thăm nhà nghỉ, quầy bar, hầm rượu của người Pháp ngày xưa và đặc biệt thăm dây chuyền tuyển lựa vàng của Công ty vàng Bồng Miêu...

Mỗi sáng đưa thuyền dạo quanh các đảo ngắm bình minh lên đỏ ối phía chân trời, hay ghé làng chài lưới Tam Sơn, du khách có thể tận mắt chứng kiến cảnh người dân quây lưới bắt những chú cá mè, cá chép... to trên 5 kg quẫy nước ầm ầm. Chiều đến, thăm mỏ nước khoáng nóng trên 70 độ, sau đó ghé thuyền vào các hòn đảo, thả câu bắt cá bống - một loại đặc sản chỉ có ở hồ Phú Ninh để chế biến các món cá bống chiên xù, cá bống nướng hay kho tộ... Du khách sẽ kết thúc một ngày trọn vẹn rong chơi trên hồ khi hoàng hôn dần buông xuống trên dãy Trường Sơn. Đêm gió lành mát lạnh, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn vỗ bờ cũng là lúc du khách trải chiếu quây quần bên bến thuyền chờ trăng lên, bên ly rượu nhấm nháp món cá bống mà chính mình đã câu được. Ngàn vạn ánh trăng bàng bạc rơi khắp hồ, vỡ tung...

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.