Mặc "đồ si-đa" là sỉ nhục đất nước

18/07/2007 22:54 GMT+7

Thực hiện phương châm "Vì một Bolivia kiêu hãnh" và để bảo vệ ngành sản xuất quần áo nước nhà, Tổng thống E.Morales đã quyết định hạn chế nhập khẩu quần áo cũ. "Chúng ta không thể kiêu hãnh được nếu cứ khoác lên người quần áo cũ do người dân nước khác vứt đi", Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhỏ R.Uchani nói.

Mặc dù hết sức ngưỡng mộ ngài tổng thống với chiếc áo sọc truyền thống của Bolivia, người dân nước này vẫn khó từ bỏ thói quen tậu đồ cũ. Một phần là do giá cả rất phải chăng, giá áo thun chỉ khoảng 25 xu Mỹ, phần nữa là những chiếc áo trên vẫn còn rất "mốt" nếu so với hàng nội địa.

Theo Hãng tin AP, ước tính có khoảng 15.000 doanh nghiệp bán hàng đã qua sử dụng trên toàn Bolivia và 99% trong số 55.000 tấn quần áo cũ nhập khẩu mỗi năm có nguồn gốc từ Mỹ. Xem ra Tổng thống Morales cần làm nhiều việc hơn là chỉ có vận động và nhập khẩu quần áo cũ.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.