Cú đúp của Vũ Quốc Việt

03/05/2009 21:59 GMT+7

Suốt một năm qua, chàng nhạc sĩ lãng tử Vũ Quốc Việt (ảnh) dường như biến mất và im lặng trên con đường nghệ thuật. Mọi người cứ nghĩ anh quên âm nhạc để tìm hướng kinh doanh cà phê, nhà hàng, phòng trà nhằm ổn định kinh tế.

Thật ra, anh vẫn âm thầm sáng tác và thực hiện cùng lúc 2 album: Vũ Quốc Việt & tôi (tuyển tập những sáng tác mới nhất và những ca khúc đang được yêu thích qua phần thể hiện của các ca sĩ như: Cẩm Vân - Khắc Triệu, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Nguyên Thảo...); và album gồm 10 ca khúc đã tạo nên một Vũ Quốc Việt quen thuộc trong lòng khán giả đến hôm nay: Bình thường thôi, Bóng cả, Còn đó chút hồng phai, Gọi tên em...

Sau khi trình làng 2 album, Vũ Quốc Việt thở phào: “Từ lâu tôi đã ấp ủ kế hoạch này nhưng vì quá bận rộn với chuyện kinh doanh nên giờ đây mới thực hiện xong”.

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.