Ngày cuối năm 2022: Bạn có cảm xúc gì với bản thân?

31/12/2022 16:54 GMT+7

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi, năm 2022 sẽ khép lại. Ngày cuối năm, trong lòng mỗi người trẻ đều trào dâng những cảm xúc thật khó tả, ai cũng có những cảm xúc và điều ước riêng…

Trải qua một năm với nhiều dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, Lê Thị Thảo Nhân (21 tuổi), ngụ P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM, tâm sự: “Năm 2022 với mình là một năm có nhiều dấu ấn. Mình hoàn thành xong chương trình học ở trường, tìm được một công việc tốt đúng với ngành học, đem lại cho mình nhiều trải nghiệm tuyệt vời, mình thấy hạnh phúc vì điều đó. Mình luôn tự biết ơn vì có những người bạn đồng hành, sẻ chia với mình”.

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ai cũng có những tâm tư muốn gửi gắm đến chính bản thân

TUYẾT CẨM

Năm 2022 cũng là năm để lại cho Thảo Nhân nhiều hối tiếc. Cô cho biết: “Mình không được ở bên gia đình vào những thời khắc quan trọng nhất và cũng đã bỏ lỡ một vài cơ hội. Mình cố gắng hơn vào năm sau. Cảm ơn bản thân mình đã luôn cố gắng, không bỏ cuộc dù có bất cứ khó khăn nào. Trong năm mới, mình sẽ mạnh mẽ hơn…”.

Với Trần Thị Mỹ Linh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, lời xin lỗi là điều Linh muốn gửi đến chính mình nhất.

Mỹ Linh mong muốn bản thân sẽ mạnh mẽ và có sự đột phá trong năm mới

NVCC

“Trong năm qua, mình đặt ra rất nhiều mục tiêu, trong đó có việc học thêm một ngoại ngữ mới ngoài tiếng Anh. Tuy nhiên, do bản thân trì trệ nên ảnh hưởng đến việc học và bỏ qua mục tiêu này. Thật sự muốn nói lời xin lỗi bản thân vì đôi lúc lơ là, cuốn theo những công việc bên lề để rồi bỏ qua những mục tiêu chính mà bản thân không hề hay biết, đến khi nhìn lại thì một năm sắp trôi qua”, Mỹ Linh chia sẻ.

Nhìn lại hành trình của bản thân trong năm 2022, Trần Thị Kim Oanh (27 tuổi), ngụ xã Triệu Trung, H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bộc bạch: “Chặng đường vừa qua với biết bao cảm xúc lẫn lộn, vui có, buồn có, tiếc nuối có. Nhưng qua đó mình đã học được rất nhiều điều. Mình đã dám từ bỏ công việc văn phòng ổn định để về quê mở tiệm tạp hóa kinh doanh cùng chồng. Tuy chỉ với quy mô nhỏ lẻ và chưa có nhiều dấu mốc đặc biệt, nhưng vợ chồng mình cảm thấy vậy là đã đủ và hạnh phúc rồi. Cảm ơn chính mình vì năm qua đã không ngừng cố gắng và luôn kiên định với sự lựa chọn có phần khó khăn. Đồng thời xin lỗi bản thân vì những dự định đã đặt ra mà chưa thực hiện được, xin lỗi vì đôi lúc ham công tiếc việc mà bỏ bê sức khỏe của bản thân. Mong năm 2023 bản thân mình sẽ trở thành phiên bản tốt hơn”.

Luôn tự tin vững bước trên con đường đã chọn là mục tiêu to lớn của Hồ Văn Thường

NVCC

Cũng như Kim Oanh, Hồ Văn Thường, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng mong muốn bản thân sẽ hoàn thiện hơn khi bước qua năm mới. “Mình đã không còn là đứa trẻ chỉ biết lao đầu vào những cuộc chơi vô bổ và luôn tự làm mình buồn bởi những lời nói xấu, đâm thọc của người khác. Mình học được cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình, bản lĩnh vượt mọi rào cản để vượt qua những khó khăn, mình rất biết ơn bản thân vì những điều đó. Năm mới, mong cho bản thân mình “chân cứng đá mềm”, quên đi những chuyện không như ý muốn để tiếp tục vững bước trên hành trình đã lựa chọn”, Thường nói.

Bạn thì sao? xin hãy để lại cảm xúc của bạn nhân ngày cuối năm 2022 để sẻ chia với mọi người qua phần bình luận này nhé.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.