Ngủ trưa thức dậy, vừa bước xuống võng, người đàn ông bị rắn hổ mang cắn

11/06/2023 18:19 GMT+7

Người đàn ông bị rắn hổ mang cắn được một phòng khám tư nhân kết hợp trại rắn Đồng Tâm ở Phú Quốc kịp thời tiêm huyết thanh kháng độc và cứu sống.

Chiều 11.6, Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T.T (33 tuổi, ngụ ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc) được chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về sau hơn 10 ngày điều trị do bị rắn hổ mang cắn.

Ngủ trưa thức dậy, vừa bước xuống võng, người đàn ông bị bị rắn hổ mang cắn - Ảnh 1.

Đại diện phòng khám tư nhân đến thăm anh T. đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phú Quốc

HOÀNG TRUNG

Theo thông tin từ người nhà, khoảng 15 giờ ngày 31.5, anh T. nằm ngủ trưa trên võng phía sau nhà. Khi thức dậy, vừa đưa chân xuống võng, anh bị một con rắn cắn ngay vào má ngoài bàn chân phải.

Sau khi bị rắn cắn, anh T. đau nhức dữ dội nên người nhà đã đưa đến một phòng khám tư trên đường Nguyễn Trung Trực (P.Dương Đông) để kiểm tra.

Tiếp nhận thông tin bệnh nhân bị rắn cắn, các bác sĩ của phòng khám đã phối hợp trại rắn Đồng Tâm (xã Dương Tơ) phân tích vết cắn và xác định do rắn hổ mang cắn. Ngay lập tức, phòng khám tiêm liền 5 lọ huyết thanh kháng độc và sơ cứu bệnh nhân.

Sau đó, phòng khám tư vấn cho gia đình đưa anh T. lên TP.HCM để tiếp tục điều trị ngay trong ngày, nhưng gia đình lại đưa anh về nhà chăm sóc, đến sáng hôm sau (1.6) mới đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, khoảng 14 giờ ngày 11.6, sức khỏe anh T. đã ổn định nên gia đình đưa anh về Trung tâm Y tế Phú Quốc tiếp tục điều trị.

Trao đổi với PV Thanh Niên, các bác sĩ Trung tâm Y tế Phú Quốc cho biết sức khỏe anh T. hiện đã ổn định. Nhân viên y tế chỉ theo dõi và hằng ngày chăm sóc vết thương do rắn cắn hổ mang cắn cho anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.