Người bán hoa tết ở TP.HCM bật mí mình có 'nói thách' không: Mong ai trả giá sao đều vui

06/02/2024 10:10 GMT+7

Nhiều người bán hoa tết ở TP.HCM cho biết họ 'sốc' khi nghe khách trả giá chỉ còn một nửa, có người đợi đến ngày 30 tết thì… xin luôn. Với người bán, người mua, trả giá sao để thuận mua vừa bán?

"15 năm bán hoa ở đây, tôi chưa bao giờ nói thách với khách!"

Đó là chia sẻ của ông N.V.D (59 tuổi) bán hoa cúc vạn thọ, hoa mào gà ở chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền (Q.8, TP.HCM) dịp tết năm nay. Ông cho biết suốt 15 năm nay, năm nào ông cũng chở hoa từ Chợ Lách (Bến Tre) lên TP.HCM để bán dịp tết, có năm thì hoa mai, có năm thì cúc vạn thọ như năm nay.

Người bán hoa tết ở TP.HCM bật mí mình có 'nói thách' không: Mong ai trả giá sao đều vui- Ảnh 1.

Những chậu bông vạn thọ khoe sắc chờ khách mua ở chợ hoa Trên bến dưới thuyền.

CAO AN BIÊN

Chuyện từ những chiếc thuyền hoa miền Tây chở hạnh phúc tết: Nỗi lo tạm gác lại...

Ông kể 3 giờ sáng ngày 26 tháng chạp, ông cùng ông sui của mình đã cập bến, mang 200 chậu hoa vạn thọ, mào gà lên bán. Tới chiều, ông chỉ còn vài chục chậu, những chuyến xe chở hoa của gia đình ông vẫn đang chuyển lên để ngày 27 tháng chạp tiếp tục bán, phục vụ nhu cầu của khách.

Người đàn ông dự đoán tầm 28 đến 29 tháng chạp, là cao điểm khách mua. Tuy nhiên ông nói “đầu xuôi đuôi lọt", mới ngày đầu ông bán được kha khá cũng là một tín hiệu đáng mừng. Thời điểm này, ông bán mỗi cặp chậu hoa vạn thọ giá 200.000 - 220.000 đồng, 140.000 - 150.000 đồng/cặp hoa mào gà. Người nông dân cho biết mức giá này giảm so với năm ngoái, ông vẫn còn nhớ mình bán giá 250.000 đồng/cặp vạn thọ.

“Tôi bán bông ở đây 15 năm, có nhiều mối ruột cứ tết tới là ghé tìm, tôi chưa bao giờ nói thách với khách giá hoa. Giá mình bán là hợp lý. Thêm nữa hoa của tôi đẹp, được chăm sóc tỉ mỉ, bao nhiêu hoa đẹp nhất ở vườn tôi đều mang lên đây bán.

Những ngày đầu này, sẽ có những khách mua, nhưng cũng có nhiều người đi dạo là chủ yếu, đôi khi họ sẽ trả giá “chơi" cho vui, có khi trả phân nửa nhưng đâu thể nào bán với giá vậy. Bán vậy lỗ chết!”, ông D. tâm sự.

Người bán hoa tết ở TP.HCM bật mí mình có 'nói thách' không: Mong ai trả giá sao đều vui- Ảnh 2.

Thuận mua vừa bán, nhiều người háo hức chở hoa về nhà chưng tết.

CAO AN BIÊN

Thăm dò ý kiến

"Mua hoa tết, trả giá mới vui!", bạn nghĩ sao về quan điểm này?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Với chủ vườn này, vì mình đã bán sát giá, nên nếu khách mua mà không cần trả giá là điều tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu khách trả chừng 10.000 - 20.000 đồng, cũng như vì quá thích bó bông, ông cho biết mình cũng có thể bán. Như vậy, cả người bán và người mua đều vui.

Nói về chuyện đập chậu hoa ngày 30 thay vì xả lỗ, ông D. nêu quan điểm đó là điều không nên làm. Là người trồng hoa, ông nói mỗi chậu đều là công sức của mình làm ra, không nỡ làm vậy.

“Mấy năm trước, nếu mà còn dư, tôi gọi mấy anh em chở hàng quen biết cho mỗi người một chậu về tết chứ không có bán rẻ xả lỗ. Lúc đó, bán thì cũng không được bao nhiêu, thà cho tặng người quen mình còn có cái tình cái nghĩa hơn", ông nói.

“Trả giá mới vui!”

“Chốt” được một cặp bông vạn thọ ở chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền, bà Năm (54 tuổi) cùng con trai háo hức chở về. Bà cho biết mình mua sớm vì hoa còn đẹp, có nhiều sự lựa chọn, bà cũng muốn có không khí tết sớm trong nhà.

Vị khách tâm sự trả giá khi mua hoa là điều mà bà luôn luôn làm, vì nếu không làm vậy thì sợ bị… thiệt. Tuy nhiên, những nơi bà chọn mua đều là những mối quen suốt nhiều năm, nên bà cũng tin tưởng là mình không bị nói thách.

Người bán hoa tết ở TP.HCM bật mí mình có 'nói thách' không: Mong ai trả giá sao đều vui- Ảnh 3.

Khác chở hoa về.

CAO AN BIÊN

“Trả giá cho vui, cho có không khí tết mà. Anh bớt tôi vài chục ngàn lấy hên, tôi mua của anh ủng hộ, ai cũng cười. Chứ mua mà kỳ kèo, mặc cả qua lại hoài thì cũng kỳ", bà nêu quan điểm.

Nhiều năm nay bán hoa mai tết ở chợ hoa công viên 23 Tháng 9, chị Mởi Em cho biết những ngày đầu lên bán, tình hình khả quan khi khách mua ổn định, đều đặn khi thời điểm chúng tôi ghé 350 chậu mai mini của chị bán còn hơn 100 chậu, gia đình đang chuyển thêm lên 500 chậu mai để phục vụ cho ngày cao điểm cận tết.

Nhiều năm bán hoa tết, chị nói rằng khách đến mua, hầu hết đều trả giá và đôi khi chị cảm nhận khách trả giá với mình khiến không khí mua bán mới vui. “Mình bán là bán giá hợp lý, không có nói thách với khách, nên nhiều khi khách trả 10.000 - 20.000 đồng, trả cho vui tết thì mình cũng bán. Vậy thì mình cũng vui mà khách cũng vui”, chị bày tỏ.

Người bán hoa tết ở TP.HCM bật mí mình có 'nói thách' không: Mong ai trả giá sao đều vui- Ảnh 4.

Chị Mởi Em hy vọng năm nay bán được, người bán vui mà người mua cũng vui.

CAO AN BIÊN

Chị chủ vườn cũng kể không ít lần, bản thân bị “sốc" khi có khách trả tận nửa giá, nhưng chị không thể nào bán với mức giá đó vì không thể có lời. Thêm nữa, nếu chủ vườn đồng ý bán nửa giá trong trường hợp này, chắc chắn họ đang nói thách với khách.

Chị Em hy vọng năm nay, tình hình buôn bán thuận lợi để mọi người bán hoa như mình, người mua hoa đều cười tươi. Ai nấy đều đón một cái tết vui vẻ, hạnh phúc bên những người mình thương yêu.

Gặp gỡ cuối năm: Nghệ nhân 3 thập kỷ chế tác đầu lân, rồng giữa lòng Chợ Lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.