Người Campuchia tận hưởng bóng đá tại SEA Games 32

Tiểu Bảo
(từ Phnom Penh)
04/05/2023 13:26 GMT+7

Tại thủ đô Phnom Penh, người dân đang tận hưởng môn bóng đá theo nhiều cách khác nhau, với niềm tin mạnh mẽ đội nhà U.22 Campuchia sẽ viết lên trang sử mới tại SEA Games 32.

Người hâm mộ vẫy cờ Campuchia ở fanzone

Người hâm mộ vẫy cờ Campuchia ở fanzone

Quốc Việt

Vào 20 giờ ngày 2.5, người viết đi dọc theo bờ sông Tonle Sap gần hoàng cung hoàng gia Campuchia thì bắt gặp một fanzone ngoài trời. Phải nói rằng đó là ý tưởng rất thú vị, nhất là cách BTC SEA Games và chính quyền địa phương đang thực hiện khắp thủ đô Phnom Penh.

Những ngày SEA Games này, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp các màn hình LED khổng lồ đặt trên vỉa hè gần các công viên, hoặc các tuyến phố du lịch, như ở gần khu chợ đêm nổi tiếng tại Phnom Penh.

Có khác với TP.HCM thường tổ chức cố định fanzone ở trục đường trung tâm Nguyễn Huệ hoặc Lê Lợi, Phnom Penh thực hiện tổ chức gần chục fanzone khắp thành phố theo đúng tinh thần phục vụ dân chúng rộng rãi.

Người viết và nhóm 3 bác sĩ của Phyrum tại fanzone

Người viết và nhóm 3 bác sĩ của Phyrum tại fanzone

Quốc Việt

Bản tin SEA Games 32 trưa 4.5: Thông điệp từ HLV Troussier | Bóng chuyền nam ‘quyết chiến’ Thái Lan

Như fanzone tại bờ sông gần phố đêm chẳng hạn, hàng ngàn người tề tựu về đó để xem trận đấu giữa U.22 Campuchia và U.22 Philippines, với rất nhiều bàn tròn và ghế nhựa có dựa lưng để bạn bè, gia đình cùng ngồi quây quần tề tựu.

Cũng là fanzone, nhưng nhìn giống một bữa tiệc ngoài trời, khi người lớn và trẻ em vừa ăn uống, vừa cùng nhau theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển U.22 Campuchia. Không khí rất rộn ràng, vui vẻ và an toàn.

Số lượng người đến xem rất đông, thậm chí nhiều người không có ghế sẵn sàng đứng suốt hơn 2 giờ đồng hồ để cổ vũ cho đội nhà. Nhiều người cầm cờ Campuchia liên tục hô vang "Campuchia vô địch!".

Những gia đình tề tựu vừa ăn uống, vừa ủng hộ U.22 Campuchia

Những gia đình tề tựu vừa ăn uống, vừa ủng hộ U.22 Campuchia

Quốc Việt

Không chỉ xem, ăn uống, cổ vũ và giải trí… BTC SEA Games 32 cho thấy độ chu đáo của mình khi luôn có những chiếc xe cứu thương túc trực để sẵn sàng can thiệp, đảm bảo sức khỏe cho những người đến xem.

Phyrum (31 tuổi) là một trong 3 nhân viên y tế mà tôi có dịp nói chuyện bên lề trận đấu, khi cả 3 đứng cạnh chiếc xe cấp cứu đỗ sát vỉa hè trong bầu không khí bóng đá náo nhiệt. Tất cả đồ nghề cần thiết đều đặt sẵn trên bàn.

Anh cho biết: "Chúng tôi là những bác sĩ đến từ bệnh viện Prek Pnov Refferal ở thủ đô Phnom Penh. Nhiệm vụ của chúng tôi là sẵn sàng ứng phó nếu chẳng may có ai xuất hiện vấn đề về sức khỏe.

Người Campuchia tận hưởng bóng đá tại SEA Games 32 - Ảnh 4.

Một màn hình LED tại công viên ở thủ đô Phnom Penh

Quốc Việt

Đội tuyển nữ Việt Nam bỏ lỡ hàng loạt những cơ hội ngon ăn: Đâu là lý do?

Theo tôi được biết có khoảng 8 màn hình led khổng lồ thế này đặt khắp thủ đô Phnom Penh. Bầu không khí thật tuyệt, mọi người ai nấy đều sôi nổi và hết lòng ủng hộ đội bóng. Tôi tin U.22 Campuchia sẽ đoạt HCV tại SEA Games 32".

Thật tiếc khi U.22 Campuchia đã để vuột chiến thắng ở phút cuối, giúp U.22 Philippines cầm hòa 1-1 khiến cuộc đua giành 2 vé vào bán kết ở bảng A trở nên phức tạp.

Các thanh niên Campuchia rất tin tưởng đội nhà sẽ vô địch SEA Games 32

Các thanh niên Campuchia rất tin tưởng đội nhà sẽ vô địch SEA Games 32

Quốc Việt

Trên đường chở chúng tôi về khách sạn, bác tài xế tuk tuk vừa xem các đoạn tóm tắt trận đấu, vừa nghe các bình luận viên nhận định mà chép miệng tiếc không thôi, nhưng khi được hỏi ông trả lời ngay: "U.22 Campuchia sẽ vô địch SEA Games 32".

Vâng, đó là niềm tin rất mãnh liệt, câu trả lời duy nhất nếu chúng ta hỏi bất kỳ người dân Campuchia nào vào lúc này, từ cậu bé nhặt bóng, tài xế Grab cho đến những nhân viên, tình nguyện viên phục vụ SEA Games 32.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.