Người cha rớt nước mắt nhờ photoshop để con gái 14 tuổi được mặc áo dài 'làm cô giáo'

09/09/2023 13:43 GMT+7

Ước mơ trở thành cô giáo mầm non của người con gái khép lại sau vụ tai nạn giao thông thương tật 97%. Người cha tìm đến tiệm ảnh nhờ photoshop tấm ảnh con gái mặc áo dài trong nước mắt.

"Trước khi xảy ra biến cố, bé có ước mơ được làm giáo viên mầm non nên anh muốn chỉnh cho bé hình bé được mặc áo dài như cô giáo vậy đó. Bé anh đi học ngày thứ hai của năm ngoái, ngày 7.9 thì bé bị tai nạn, giờ bé đang nằm như người thực vật vậy…", những chia sẻ của người cha mở đầu đoạn clip khiến nhiều người xúc động.

Trông chờ kỳ tích

Người cha trong clip trên là anh Phạm Vũ Trường Giang (39 tuổi, ngụ Đắk Lắk). Đúng 1 năm trước, trên đường đi học bằng xe đạp điện, bé N.U (14 tuổi, tên thường gọi Bi) ngồi sau xe đạp điện do em trai chở xảy ra va chạm với một thiếu niên 15 tuổi đi xe máy. Sau tai nạn, bé Bi bị chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tật 97%. 

Vợ chồng anh đưa con đi chạy chữa khắp nơi, nhiều lần giành giật với tử thần để giữ con ở lại, nhưng bé Bi vẫn nằm một chỗ, mất não phải, liệt nửa người trái, mọi sinh hoạt phụ thuộc cha mẹ.

Phía sau clip cha rơi nước mắt nhờ photoshop ảnh con gái mặc áo dài

Anh Giang bỏ hết công việc, ở nhà chăm sóc, tập vật lý trị liệu cho con với hy vọng một ngày kỳ tích y học đến với gia đình ở 3% còn lại. Một năm qua, làm gì anh cũng cười nói nhẹ nhàng với con dù chưa từng được con đáp lời. 

Mỗi lần đi ngang hiện trường vụ tai nạn, thấy các bạn bằng tuổi con vui vẻ đến trường, anh lại bật khóc vì thương con, thương cho ước mơ của con đã khép lại mãi mãi sau vụ tai nạn năm 13 tuổi.

"Cuối tháng 8, gần tới 1 năm ngày con xảy ra sự cố, tôi tìm đến tiệm ảnh của bạn Huy Quần Hoa mà tôi từng xem trên Facebook nhờ photoshop tấm ảnh bé mặc áo dài để cho mẹ bé bất ngờ. Nhìn tấm ảnh tôi rơi nước mắt, về đưa vợ hỏi "Con mình mặc áo dài đẹp ha" mà hai vợ chồng không nói nên lời, không nỡ in ra", anh nghẹn ngào.

Người cha rơi nước mắt nhờ photoshop ảnh con gái mặc áo dài - Ảnh 2.

Tấm ảnh được anh Huy photoshop giúp gia đình anh Giang được ngắm bé trong bộ áo dài

NVCC

Người cha cho biết, từ nhỏ bé Bi luôn chủ động phụ giúp cha mẹ và các dì trong gia đình chăm em và ước mơ trở thành cô giáo mầm non để được chơi với em bé mỗi ngày.

"Tôi mong những người làm cha mẹ có thương con thì đừng giao xe máy cho con khi con chưa đủ tuổi hay chưa có bằng lái. Đó là vì an toàn của con và cả tính mạng của người tham gia giao thông khác", anh nói.

Vụ tai nạn được Cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột kết luận thiếu niên chạy xe máy vi phạm vào khoản 1, điều 15 Luật Giao thông đường bộ nên phạm vào tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (điều 260) của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Thay vào đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Hoàng Việt (18 tuổi, chủ phương tiện xe máy mà thiếu niên nói trên điều khiển) về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cố gắng vì con

Anh Mai Xuân Huy (34 tuổi, cùng ngụ Đắk Lắk) – tên thường gọi Huy Quần Hoa - người sửa ảnh cho anh Giang cũng bất ngờ khi anh tới tiệm tìm gặp trực tiếp, bởi từ trước tới nay anh chủ yếu nhận làm ảnh qua online. 

Từ ngày làm ảnh, anh Huy tiếp xúc câu chuyện rất buồn, thường gặp nhất là khách có người thân mất vì bệnh tật nhờ ảnh ghép tấm ảnh gia đình đầy đủ thành viên.

"Nhưng nỗi đau của người cha khi con gặp biến cố nằm một chỗ vậy thì lần đầu tôi gặp. Là cha của 2 người con, tôi hiểu cảm giác người làm cha đau thế nào khi con mình gặp biến cố như vậy. Sửa ảnh xong, tôi định in ảnh tặng anh Giang nhưng thấy anh quá xúc động nên tôi cũng không nỡ", anh Huy bộc bạch.

Người cha rơi nước mắt nhờ photoshop ảnh con gái mặc áo dài - Ảnh 3.

Ước mơ, tương lai của bé gái con anh Giang khép lại sau bị tai nạn giao thông

NVCC

Ông chủ tiệm ảnh đã xin phép anh Giang được chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để cảnh tỉnh mọi người khi tham gia giao thông, để thấy rằng nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra là những tổn thương dai dẳng.

Chị Trần Thị Kim Thanh (39 tuổi, vợ anh Giang) cũng chưa thể nào quên được giây phút tay chân bủn rủn ký vào tờ giấy đồng ý cho con vào ca mổ chỉ với 2% cơ hội sống. Ngày chưa xảy ra tai nạn, bé Bi luôn dậy sớm phụ mẹ dọn quán bán cà phê, học bài rồi cùng em đi học.

Bé Bi nổi tiếng trong xóm vì lễ phép, gặp ai đi qua đi lại cũng khoanh tay chào hỏi nên từ ngày xảy ra tai nạn đến nay, hàng xóm cùng cộng đồng mạng "của ít lòng nhiều" cũng phụ gia đình tiền chạy chữa cho bé Bi.

"Hồi Bi được 15 tháng, tôi về ngoại sinh con thứ hai nên Bi được một tay ba chăm sóc, rất giống ba. Nhìn con gái một tay mình chăm bẵm giờ nằm một chỗ ảnh suy sụp, nói con đang tuổi ăn tuổi lớn, đáng lẽ được đi học mà giờ nằm đây, mất hết tương lai. Tôi lại động viên anh phải vững vàng, dù chỉ còn 1% thì hai vợ chồng vẫn cố gắng vì con", chị Thanh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.