Người chiến sĩ trong lòng dân

10/10/2022 09:00 GMT+7

Đến thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La hỏi về chàng trai Trần Mạnh Chiến chắc hẳn các bạn sẽ được nghe nhiều lời ca ngợi về những việc anh đã làm cho mảnh đất này.

Người con trai của bản làng

Là một chiến sĩ công an, anh có nhiều cơ hội đến với bản làng, đến với những hoàn cảnh khó khăn, đi nhiều, thấy nhiều mảnh đời bất hạnh nhất là đối với những người già cô đơn không nơi nương tựa đã khiến anh trăn trở, suy nghĩ… Anh tâm sự: “Nhìn những cụ già lủi thủi trong căn nhà ọp ẹp, rách nát em thấy xót xa lắm, các ông các bà cũng tầm tuổi bố mẹ em mà họ chẳng có ai chăm lo. Em muốn làm được gì đó để những năm tháng cuối đời của họ bớt cơ cực hơn”. Nghĩ là làm, một mặt anh kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ vật chất, mặt khác đề xuất với cơ quan và chính quyền địa phương cùng với nhân dân trong bản giúp đỡ ngày công để làm nhà cho bà Lường Thị Chiêm, là bà già sống neo đơn, không nơi nương tựa tại bản Dạ, Xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La và bà Vì Thị Pỉa cùng con gái khuyết tật, kinh tế khó khăn ở bản Phụ, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La…

Làm đồ chơi từ lốp xe

tgcc

Hằng tháng, anh còn trích một phần lương của mình để mua gạo, thực phẩm thiết yếu tặng một số người cao tuổi sức khỏe yếu, đời sống còn khó khăn. Nhìn ánh mắt ấm áp và nụ cười hạnh phúc của các cụ khi được ở trong ngôi nhà mới, nhận quà mà anh tặng lòng tôi cũng thấy ấm áp vô cùng. Có lẽ vì vậy mà các bà, các mẹ âu yếm gọi anh là “con trai của bản làng” .

Đàn anh của các em nhỏ

Trong hành trình làm thiện nguyện của mình, Chiến luôn dành nhiều sự quan tâm tới các em nhỏ trên địa bàn. Những ngày được nghỉ, anh cùng với “con chiến mã” vượt đèo cao, suối sâu đến với những điểm trường xa nhất, những điểm trường nơi vùng biên giới nghèo khó để trao tặng các con những phần quà cần thiết như sách vở, quần áo, chăn đệm… Anh đã kết nối nhà hảo tâm trao tặng áo ấm, đồ dùng học tập, bánh kẹo, xe đạp, chăn ấm cho gần 400 học sinh với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng, tặng 48 hộp sữa trẻ em từ 0-12 tháng tuổi trị giá gần 10 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã và Sốp Cộp…

Sân chơi từ lốp xe

tgcc

Còn rất nhiều những hoàn cảnh được anh giúp đỡ nhưng tôi nhớ nhất là trường hợp của em Sộng A Ván trú tại: Bản Huổi Mòn, Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La bị viêm xương chân phải mổ nhưng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn không có điều kiện đưa em đi chữa trị nên đành để ở nhà, bệnh ngày càng nặng, việc đi lại gặp khó khăn, nguy cơ sẽ phải cắt bỏ chân là tương đối cao. Ngay khi nhận được tin, anh đã liên hệ với bạn bè dưới Hà Nội và phòng công tác xã hội bệnh viện Việt Đức đồng thời xin giấy chuyển viện và kêu gọi số tiền hơn 40 triệu đưa cháu xuống Hà Nội tiến hành phẫu thuật. Giờ đây Ván có thể đạp xe đến trường, đá bóng với bạn bè, lên nương giúp bố mẹ, tiếp tục những ước mơ mà em đang theo đuổi, niềm hạnh phúc đó không gì sánh bằng.

Người cán bộ có tấm lòng yêu thương

Do tính chất công việc nên Chiến thường xuyên tiếp xúc với phạm nhân, qua tìm hiểu anh biết có một số người do trình độ thấp mà phạm tội, hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều kiện thăm nom không có…, anh đã gần gũi, tâm sự động viên, mua thêm cháo, sữa, mì tôm cho họ khi ốm đau, giúp những phạm nhân đó có thêm nghị lực, tích cực cải tạo để sớm được hòa nhập với cộng đồng, trở về cuộc sống đời thường.

Tặng bò cho hộ nghèo

tgcc

Tuyên truyền viên tích cực

Ở nơi cư trú, Chiến là người rất tích cực trong việc giữ môi trường xanh, sạch, đẹp. Anh đã thành lập Quỹ bảo vệ môi trường, hướng dẫn người dân trong xóm phân loại rác, thu gom rác thải đúng nơi quy định. Đối với rác thải nhựa, giấy vụn…, anh kêu gọi mọi người tặng lại để gây quỹ, số tiền bán được dành để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Anh còn cùng các cô giáo mầm non, đoàn thanh niên, hội phụ nữ thôn bản… tận dụng những lốp xe cũ xin được của xưởng sửa chữa ô tô về sơn lại để làm bồn hoa, đồ chơi cho các cháu. Từ sức lan tỏa của việc làm này nhiều trường, tiểu khu, nhà văn hóa bản cũng đã sử dụng lốp xe để cải tạo cảnh quan, góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường.

Những việc anh Trần Mạnh Chiến làm cho quê hương đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ công an, tạo niềm tin yêu của nhân dân vào đường lối của Đảng, còn với tôi, tấm gương của anh giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa câu thơ Tố Hữu: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.