Người Đà Nẵng lội trong 'biển nước' lịch sử: ‘Cảnh tượng chưa từng thấy’

14/10/2022 22:36 GMT+7

Nhìn nước ngập lênh láng trong nhà, có nơi “lút luôn cái xe máy”, nhiều người dân Đà Nẵng cho biết chưa bao giờ họ nhìn thấy cảnh tượng ngập nặng đến như vậy suốt mấy chục năm nay. Nước dâng nhanh, bất ngờ khiến nhiều gia đình “trở tay không kịp”.

Cơn mưa lớn kéo dài chiều tối nay 14.10 khiến nhiều tuyến phố trung tâm TP.Đà Nẵng chìm trong biển nước. Nhiều phương tiện chết máy khi đi qua đoạn ngập, người dân loay hoay tìm đường về nhà sau giờ tan tầm.

Khu vực gần cầu Rồng

Trong khi đó, nước dâng lên nhanh, tràn vào trong nhà khiến nhiều người “trở tay không kịp”. Thời điểm này, mạng xã hội cũng liên tục xuất hiện những hình ảnh nước ngập ở Đà Nẵng "vượt sức tưởng tượng" của nhiều người.

CLIP: Dòng xe kẹt trên đường Lê Duẩn vì cơn mưa cực lớn tối nay 14.10.2022
Nước ngập quá bánh xe ở nhà chị Vân

nvcc

Chị Vân cho biết chưa bao giờ thấy cảnh ngập như thế này trong nhà mình

Tâm sự với Thanh Niên, chị Ngô Thị Thanh Vân (21 tuổi) nhà ở đường Bắc Đẩu (P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết chiều nay mưa như trút xuống khu vực mình đang sống. Sau khi nước ngập lênh láng ngoài đường, tầm 18 giờ nước bắt đầu tràn vào nhà chị.

“Hiện khu vực tầng trệt dưới nhà mình nước ngập đã quá bánh xe, dù mưa có chút giảm nhưng nước vẫn chưa có dấu hiệu rút xuống. Mình chỉ kịp mang bàn thờ Thần Tài lên trên thôi, còn lại tủ giày dép, quần áo thì vẫn ở phía dưới. May mắn là nhà mình còn có điện”, chị mô tả.

Khu trọ của chị Chi lênh láng nước

nvcc

Nước tràn vào khu trọ chị Chi lúc chiều

Nhìn nước ngập dưới nhà, chị nói sống ở đây mấy chục năm, chưa bao giờ chị thấy cảnh tượng này. Ngay cả đợt bão số 4 Noru vừa quét qua Đà Nẵng vừa qua, nhà chị cũng không gặp phải cảnh tượng này.

Trong khi đó, khu nhà trọ của chị Lê Nguyễn Hà Chi (19 tuổi) tại đường Trần Hữu Trang (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) cũng lâm vào cảnh tương tự. Theo lời kể của cô gái, khu vực tầng trệt là nơi để xe máy của các bạn sinh viên thuê trọ, nay nước ngập hết xe.

“Cúp điện, nước dâng, tụi mình cũng đành để xe ở đó chứ không biết phải làm sao nữa. Hy vọng là nước sớm rút chứ ngập vậy thế nào mai cũng sửa xe cho coi. Mới vào Đà Nẵng học mấy năm nay nhưng đây là lần đầu mình gặp cảnh này, đúng là trận ngập chưa từng thấy”, Chi nhận xét.

Mênh mông nước trong nhà ông Hải
nvcc
Nuớc lên nhanh, chị Hồng Ngân chưa kịp dọn đồ lên trên

nvcc

Trong khi đó, ông Chung Hồ (54 tuổi), nhà ở đường Hải Hồ (P.Thuận Phước, TP.Hải Châu) còn ngập nặng hơn. Ông cho biết phía trước nhà nước dân lên quá cổ, còn bên trong, vì nền nhà cao nên nước dâng quá bánh xe.

“Nhanh quá nên mình không kịp trở tay, nhiều đồ ngập hết. Giờ cúp điện nên không chuyển lên được cứ để đó thôi, đợi nước rút rồi tính. Mong là nước rút sớm. Nói thiệt là đó giờ chưa thấy cảnh này bao giờ luôn”, nhìn trời mưa lâm râm, ông thở dài.

CẢNH BÁO: Mưa lớn lịch sử vẫn chưa kết thúc tại miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều tối nay 14.10, bão số 5 (tên quốc tế là bão SONCA) trên Biển Đông đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cập nhật lúc 19 giờ cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0 độ vĩ bắc và 110,2 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 225 km, cách Quảng Namkhoảng 190 km về phía đông đông nam.

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh nhất ở cấp 7, tức là từ 50 - 61 km giờ, giật cấp 9. Dự báo trong tối và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 - 20 km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và phía bắc Tây nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong đó, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Cụ thể, lượng mưa tính từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 14.10 có nơi trên 150 mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 252,6 mm; P.Thọ Quang (Đà Nẵng) 192,4 mm; Tân Hiệp (Quảng Nam) 167,6 mm; Bình Thuận (Quảng Ngãi) 163,4 mm…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.