Người đàn ông tâm thần biệt tích ở TP.HCM được tìm thấy tại Long An

19/09/2023 18:49 GMT+7

Gia đình mừng rỡ thông báo đã tìm thấy tin tức của ông N.T.H (48 tuổi, tên thường gọi là Béo) sau hơn 10 ngày biệt tích.

Ông H. là nhân vật trong bài viết: “Con trai tâm thần biệt tích 1 tuần, mẹ già khóc hết nước mắt tìm khắp TP.HCM” được đăng tải trên báo Thanh Niên mới đây.

Chiều nay 19.9, anh Nguyễn Hồng Phú (42 tuổi), là em trai ông H. mừng rỡ cho biết anh vừa tìm thấy người thân khi đi dọc khu vực Bến Lức (Long An). Theo đó, ông H. ngồi ở một ngã tư trên đường.

Người đàn ông tâm thần biệt tích ở TP.HCM được tìm thấy tại Long An - Ảnh 1.

Gia đình vừa tìm thấy ông H. tại Long An.

GĐCC

“Gặp anh, tôi quá mừng, không biết phải diễn tả sao. May mắn là sức khỏe anh vẫn bình thường, có điều da đen sạm vì hơn 10 ngày qua đi ngoài đường. Giờ tìm được anh là gia đình quá vui rồi, tôi cũng đã thông báo cho mẹ biết để mẹ mừng. Tôi chuẩn bị đưa anh về nhà để chăm sóc", anh Phú nói thêm.

Biết tin con trai sau nhiều ngày biệt tích, bà Nguyễn Kim Hoàng (75 tuổi) là mẹ ông Hoàng mừng không nói nên lời. Người mẹ cho biết suốt thời gian qua, bà bất an, lo lắng, không ăn ngủ gì được vì sợ con xảy ra mệnh hệ gì. Mỗi lần nhắc tới con, bà đều khóc, nay thì được thở phào.

Gia đình gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng đã quan tâm và chia sẻ câu chuyện của gia đình những ngày qua, để có được kết quả hôm nay. Trước đó, bà Hoàng cùng gia đình “cầu cứu" cộng đồng mạng khi ông H. rời nhà ở số 399/4, đường Liên tỉnh 5 (P.5, Q.8) rồi biệt tích nhiều này. Trước đó, ông H. bị tâm thần, vẫn đang dùng thuốc hằng ngày nên gia đình ai cũng lo lắng.

Theo lời kể, bà Hoàng có 7 người con, trong đó ông H. là người con thứ 6 trong nhà. Hiện ông sống cùng mẹ và ông Phú ở Q.8, được gia đình chăm sóc, thuốc thang hằng ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.