Người đạo Hồi ở TP.HCM trong tháng Ramadan: Cùng nhịn ăn, không uống khi mặt trời mọc trong cả tháng

17/03/2024 09:28 GMT+7

Những người theo đạo Hồi ở TP.HCM nghiêm túc thực hiện việc nhịn ăn trong tháng Ramadan (từ 11.3-11.4). Với họ, điều này có ý nghĩa biết xót thương và chia sẻ với những người nghèo khổ.

18 giờ 9 phút một ngày trong tháng Ramadam tại thánh đường Hồi giáo Al Rahim (45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM), người dân theo đạo Hồi cùng nhau ăn uống. Theo truyền thống, họ sẽ tụ tập để ăn bữa Suhoor (bữa ăn trước khi mặt trời mọc) và bữa Iftar (bữa ăn sau khi mặt trời lặn). 

Năm nay, từ 4 giờ 36 phút, họ bắt đầu nhịn ăn uống, nhịn hút thuốc và sẽ được xả chay vào lúc 18 giờ 09 phút. Hôm nay, mọi người ăn cháo gà, gỏi gà, bánh, hai hạt chà là vào giờ xả chay.

Người đạo Hồi ở TP.HCM trong tháng Ramadan: Cùng nhịn ăn, không uống khi mặt trời mọc trong cả tháng- Ảnh 1.

Người đạo Hồi thực hiện nhịn ăn trong tháng Ramadam

DƯƠNG LAN

Ngoài chay tịnh, các tín hữu Hồi giáo cũng tập trung tại thánh đường để cầu nguyện. Tháng Ramadan là tháng linh thiêng của người Hồi giáo.

Chị Mariam (30 tuổi), người quốc tịch Việt Nam (gốc Indonesia) cho biết, gia đình thức dậy từ 2 giờ sáng cùng nhau nấu đồ ăn, trò chuyện với nhau. Đến lúc mặt trời mọc, mọi người dừng việc ăn uống và duy trì điều đó đến chiều tối. Chị nghĩ rằng điều này không đơn giản ở việc nhịn ăn uống mà xuất phát từ cái tâm, giúp bản thân kiềm chế lại sự nóng giận trong con người.

Người đạo Hồi ở TP.HCM trong tháng Ramadan: Cùng nhịn ăn, không uống khi mặt trời mọc trong cả tháng- Ảnh 2.

Ramadan là tháng thứ 9 theo lịch mặt trăng của người Hồi giáo

DƯƠNG LAN

"Tôi nghĩ việc nhịn chay sẽ hướng con người đến những điều tốt đẹp, hướng đến gần hơn với thượng đế. Ngoài ra, mọi người phải nghiêm túc trong việc hành lễ. Đến giờ xả chay, các tín đồ sẽ tập trung ở thánh đường cùng nhau ăn uống, sát lại gần nhau, không phân biệt giàu nghèo", chị Mariam chia sẻ.

Người đạo Hồi ở TP.HCM trong tháng Ramadan: Cùng nhịn ăn, không uống khi mặt trời mọc trong cả tháng- Ảnh 3.

Tháng Ramadan theo dương lịch thay đổi từng năm, không có ngày thống nhất

DƯƠNG LAN

Khi đi ra ngoài, nhiều người không biết có nhã ý mời ăn uống, chị sẽ từ chối nhẹ nhàng trong tháng này. Mọi người hiểu sự linh thiêng trong tôn giáo của chị nên rất tôn trọng với điều đó.

"Thậm chí có những người bạn lâu năm cũng hạn chế rủ tôi đi chơi vì biết người Hồi giáo đang ở trong tháng Ramadan. Nếu có gặp nhau, nhiều người cũng không ăn uống trước mặt mình. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc", chị Mariam bộc bạch.

Người đạo Hồi ở TP.HCM trong tháng Ramadan: Cùng nhịn ăn, không uống khi mặt trời mọc trong cả tháng- Ảnh 4.

Việc nhịn ăn giúp họ rèn luyện ý chí, sự kiên nhẫn, thể hiện sự đồng cảm với những người nghèo khó

DƯƠNG LAN

Gia đình anh Abdullah (27 tuổi) có 10 người, ai nấy cũng nghiêm túc việc thực hiện không đưa đồ ăn, đồ uống vào cơ thể từ sáng sớm đến chiều tối. Việc sinh hoạt, buôn bán của gia đình vẫn diễn ra bình thường trong tháng này.

Người đạo Hồi ở TP.HCM trong tháng Ramadan: Cùng nhịn ăn, không uống khi mặt trời mọc trong cả tháng- Ảnh 5.

Người đàn ông chuẩn bị đồ ăn trước giờ xả chay

DƯƠNG LAN

"Có những thời điểm dù rất đói nhưng mọi người vẫn tin tưởng vào tôn giáo của mình nên cố gắng nhịn đến giờ xả chay. Khoảng 20 giờ tối, mọi người trong xóm sẽ tập trung ở thánh đường cầu nguyện", anh Abdullah chia sẻ.

Anh Abdullah bán đồ ăn tại nhà. Người đạo Hồi và người Việt đều có thể mua và thưởng thức. Anh đã quen thuộc với khẩu vị của từng món nên cũng không cần phải nếm trong tháng nhịn ăn.

Người đạo Hồi ở TP.HCM trong tháng Ramadan: Cùng nhịn ăn, không uống khi mặt trời mọc trong cả tháng- Ảnh 6.

Bữa ăn của người Hồi giáo vào giờ xả chay có các món đơn giản

DƯƠNG LAN

Người đạo Hồi ở TP.HCM trong tháng Ramadan: Cùng nhịn ăn, không uống khi mặt trời mọc trong cả tháng- Ảnh 7.

18 giờ 09 phút, mọi người bắt đầu vào bữa ăn xả chay

DƯƠNG LAN

"Tôi vẫn bán đồ ăn cho khách trong tháng nay nhưng tuyệt đối không ăn uống trong giờ quy định. Đến giờ xả chay, tôi sẽ cùng mọi người tập trung ở thánh đường ăn uống, không khí ấm cúng, vui vẻ", chàng trai nói.

Người đạo Hồi ở TP.HCM trong tháng Ramadan: Cùng nhịn ăn, không uống khi mặt trời mọc trong cả tháng- Ảnh 8.

Người đàn ông lấy cháo cho những người không ăn tập trung tại thánh đường

DƯƠNG LAN

Người đạo Hồi ở TP.HCM trong tháng Ramadan: Cùng nhịn ăn, không uống khi mặt trời mọc trong cả tháng- Ảnh 9.

Giờ nhịn ăn, xả chay cũng không cố định từng năm

DƯƠNG LAN

Ông Châu Amin (44 tuổi) chia sẻ, ngoài việc nhịn ăn, các tín đồ Hồi giáo cũng hành lễ 5 lần mỗi ngày. Ngoài ra, nếu có điều kiện mọi người có thể chia sẻ, làm việc bác ái với người nghèo, đi thăm những người đau bệnh.

Người đạo Hồi ở TP.HCM trong tháng Ramadan: Cùng nhịn ăn, không uống khi mặt trời mọc trong cả tháng- Ảnh 10.

Ai nấy đều vui vẻ thực hiện việc nhịn ăn và xả chay

DƯƠNG LAN

Người đạo Hồi ở TP.HCM trong tháng Ramadan: Cùng nhịn ăn, không uống khi mặt trời mọc trong cả tháng- Ảnh 11.

Đồ ăn được bày biện ra tại thánh đường để mọi người xả chay

DƯƠNG LAN

"Khi đói, bản thân mới thấu hiểu nỗi khổ của người nghèo từ đó có tình thương với họ. Từ bao đời nay, việc nhịn ăn trong tháng Ramadan đã ăn sâu trong tiềm thức của tôi nên mọi thứ diễn ra rất bình thường, không có gì lo lắng hay ép buộc. Đến khi xả chay, các món ăn cũng rất đơn giản, không cần phải cao lương mỹ vị", ông Châu Amin trải lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.