Người giám hộ tạm thời cho Britney Spears tố cha cô kiểm soát chặt tiền bạc

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
01/07/2021 14:20 GMT+7

Sau khi ông Jamie Spears - cha Britney Spears - đệ trình các tài liệu pháp lý vào sáng 30.6 lên tòa án Los Angeles đổ lỗi cho người giám hộ tạm thời can thiệp vào sự tự do của con gái mình, người này đã đáp trả.

Người giám hộ tạm thời của Britney Spears - bà Jodi Montgomery được tòa án bổ nhiệm sau tranh chấp quyền giám hộ giữa nữ ca sĩ và cha cô vào năm 2019 – lập tức phản hồi lá đơn của Jamie Spears tuyên bố bà phải chịu trách nhiệm về “những khó khăn và đau khổ” của Britney Spears, theo Poeple.
Trong tài liệu đệ trình lên tòa án hôm 30.6, ông Jamie Spears (69 tuổi) bày tỏ “lo ngại” rằng Montgomery “không phản ánh mong muốn của cô Spears” đồng thời nói rõ ông đã không đảm nhiệm vai trò giám hộ cho con gái kể từ tháng 9.2019 và muốn tòa án điều tra các cáo buộc của con gái về chuyện cô bị ngược đãi, sống như nô lệ trong thời gian qua.
Tuy nhiên, Jodi Montgomery trả lời rõ trong một tuyên bố từ luật sư rằng bà là “người bênh vực không mệt mỏi” cho Britney Spears (40 tuổi) và nhấn mạnh rằng Jamie bị cáo buộc phê duyệt vô tội vạ tất cả các khoản chi tiêu với tư cách là người kiểm soát tài sản của con gái. Tuyên bố của Montgomery cũng tiết lộ rằng bà sẽ trình bày kế hoạch chăm sóc cụ thể Britney Spears cho tòa án để đi đến chuyện kết thúc quyền giám hộ của cha cô.
“Britney Spears nói với tòa án vào ngày 23.6 rằng cô ấy phản đối việc bị quản lý và tiết lộ những tranh chấp đang diễn ra giữa cô với bà Montgomery về việc điều trị y tế và các vấn đề chăm sóc cá nhân khác của cô ấy”, hồ sơ từ luật sư Vivian Lee Thoreen của Jamie Spears nêu rõ.

Ông Jamie Spears

ẢNH: VANITY FAIR

Hồ sơ tiếp tục đưa ra bằng chứng việc đề cử Jodi Montgomery làm người giám hộ chưa bao giờ được Britney Spears đồng ý và rằng tất cả việc “chăm sóc cá nhân hằng ngày và điều trị y tế” của cô được Jodi Montgomery xử lý, không phải ông Jamie Spears. “Ông Spears, do đó, rất đau buồn khi nghe những khó khăn và đau khổ của con gái mình đang gánh chịu và ông tin rằng cần phải có một cuộc điều tra về những tuyên bố đó”, hồ sơ ghi.
Trong khi đó, tuyên bố từ luật sư Lauriann Wright của Jodi Montgomery giải thích rằng bất kỳ khoản chi nào được thực hiện cho Britney Spears đều phải được ông Jamie chấp thuận. “Thực tế mà nói, vì mọi thứ đều tốn tiền, không có khoản chi nào có thể xảy ra mà không thông qua ông Jamie Spears và được ông phê duyệt. Bà Montgomery thay mặt Britney Spears vận động cho bất kỳ khoản chi nào mà Britney yêu cầu, cũng như các khoản chi do đội ngũ y tế của Britney đề nghị”, tuyên bố của Jodi Montgomery cho biết.
“Không phải mọi khoản chi được yêu cầu đều được chấp thuận”, tuyên bố của Montgomery tiếp tục. “Jamie Spears, với tư cách là người bảo quản di sản, có nhiệm vụ đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất của con gái nhưng đôi khi điều đó có nghĩa là nhiều khoản chi được yêu cầu đã bị từ chối hoặc hạn chế”.
Trong hồ sơ pháp lý của mình, Jamie Spears cũng khai rằng trong thời gian làm người giám hộ cho Britney “đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ và quan tâm đến hạnh phúc của con gái và không bao giờ ngăn cản Britney kết hôn”.
Tuyên bố của Montgomery kết thúc bằng cách nhắc lại rằng nhiệm vụ nghề nghiệp của bà là "người bảo vệ và biện hộ" cho Britney trong khi "tôn trọng mong muốn của cô ấy và hướng đến lợi ích tốt nhất của cô”.
Hôm 30.6, Thẩm phán tòa án Los Angeles đã từ chối yêu cầu loại bỏ cha của Britney Spears khỏi tư cách là người giám hộ sức khỏe và tài sản của cô. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.