Người mẹ lặn lội sang Campuchia, nhói tim nhìn con nén đau thi đấu SEA Games

08/05/2023 14:55 GMT+7

'Mỗi khi nhìn con trai bị ngã, tiếp đất không thành công, tôi run lắm, tim tôi nhói lên vì con. Thấy con trai đứng dậy được và tiếp tục cố gắng thi tiếp, tôi thở phào và hãnh diện vì con'.

Đó là chia sẻ của bà Bùi Thị Tuyết Trinh (ngụ TP.HCM), mẹ của VĐV Lê Thanh Tùng, đội tuyển thể dục dụng cụ việt Nam. Sáng 8.5, bà Trinh cùng với 2 con gái đã có mặt từ sớm ở nơi thi đấu môn thể dục dụng cụ (trung tâm thủ đô Phnom Penh) để cổ vũ cho con trai tranh tại SEA Games 32. Để sang Campuchia cổ vũ cho Thanh Tùng, bà Trinh đã gác lại công việc chính của mình là bán bánh mì và tranh thủ khoảng thời gian này để được gần con trai.

Mẹ của VĐV Thể dục dụng cụ tập tễnh rời sàn đấu vì chấn thương: ‘Tim nhói lắm’

Lê Thanh Tùng cùng các tuyển thủ khác của đội thể dục dụng cụ Việt Nam tham gia thi đấu nội dung đồng đội nam toàn năng (gồm 6 phần thi). Thanh Tùng thi đấu tốt ở 3 phần thi đầu tiên (thể dục tự do, ngựa tay quay, vòng treo). Tuy nhiên, VĐV người TP.HCM đã tiếp đất không tốt trong phần thi thứ 4 (nhảy chống). Từ đó, chân của Thanh Tùng đã bị đau và anh phải tập tễnh rời đường chạy.

Ngồi trên khán đài sát nơi thi đấu, ánh mắt luôn hướng theo từng động tác của con trai, bà Trinh không khỏi sốt ruột: "Mỗi khi nhìn con trai bị ngã, tiếp đất không thành công, tôi run lắm, tim tôi nhói lên vì con. Ở nhà coi cũng lo, mà đi coi trực tiếp thế này còn lo hơn.

Người mẹ bỏ bán bánh mì, nhói tim nhìn con nén đau thi đấu SEA Games - Ảnh 1.

Bà Trinh lo lắng mỗi khi con trai thi đấu

VŨ ĐOAN

Mẹ của VĐV Lê Thanh Tùng nói tiếp: "Tôi rất lo lắng, vì chân của con đã bị đau từ trước. Tùng đã từng bị chấn thương rất nhiều lần rồi, nhưng chấn thương lần này nặng và có thể khiến con phải giải nghệ. Nên khi Tùng đứng dậy được và thi tiếp, tôi rất mừng, thở phào. Thực sự, có một người con như Tùng tôi rất hãnh diện vì có thể mang vinh quang về cho đất nước".

Chứng kiến con trai nhiều lần bị chấn thương trong quá trình tập luyện và tham gia thi đấu, bà Trinh luôn đau đáu trong lòng. Mặc dù vậy, người phụ nữ mộc mạc này chưa bao giờ có ý định khuyên con trai của mình từ bỏ. "Đó là đam mê của Tùng, nên tôi luôn động viên con theo đuổi và cố gắng hết sức. Bên cạnh đó, Tùng cũng rất có hiếu, biết mẹ lo nên ít khi kể về tình trạng của bản thân. Khi nói chuyện qua điện thoại, bình thường thì thôi, nhưng nếu đang chấn thương thì Tùng không bao giờ chịu nói", bà Trinh kể.

Người mẹ bỏ bán bánh mì, nhói tim nhìn con nén đau thi đấu SEA Games - Ảnh 2.

VĐV Lê Thanh Tùng, môn thể dục dụng cụ

NGỌC DƯƠNG

Lê Thanh Tùng đang bị gout. Căn bệnh này khiến gót chân trái của VĐV người TP.HCM bị đau và ảnh hưởng lớn đến việc tập luyện, thi đấu. Mặc dù vậy, Thanh Tùng đã cố gắng tìm nhiều biện pháp giảm đau, từ kiêng ăn đến uống thuốc để có thể dự SEA Games 32.

Trong sáng 8.5, Lê Thanh Tùng đã khiến cho mẹ phải lo lắng khi liên tục ôm gót chân và nhăn mặt sau phần thi nhảy chống. Tuy nhiên, trong 2 phần thi cuối cùng là xà đơn và xà kép, anh đã thi đấu rất tốt và mang về những điểm số cao cho đội thể dục dụng cụ Việt Nam.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.