Người mẹ nấu mâm cơm ‘toàn đậu’ cho sĩ tử

08/07/2022 14:15 GMT+7

Với mong muốn ủng hộ tinh thần con gái trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, một phụ huynh ở TP.HCM nấu mâm cơm được làm từ các loại đậu.

Mâm cơm “toàn đậu” mà bà Trần Thị Diễm Thu (53 tuổi, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM) chuẩn bị cho con gái trong ngày thi thứ hai (8.7) kỳ thi tốt nghiệp THPT bao gồm các món đậu que xào thịt, đậu bắp luộc, đậu hủ chiên giòn và chè đậu đỏ.

Mâm cơm “toàn đậu” bà Thu chuẩn bị cho con gái trong kỳ thi

NVCC

Bà Thu cho rằng mâm cơm mang ý nghĩa chúc con hoàn thành tốt kỳ thi, trúng tuyển vào ĐH.

Còn con gái bà Thu là Phạm Thị Ngọc Minh (học sinh trường THPT Ngô Quyền, P. Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM) đã dặn mẹ không được nấu những món ăn có trứng, bí, lạc vì em tin rằng ăn trứng sẽ bị điểm 0, ăn bí sẽ bí lù, còn ăn lạc thì sẽ lạc đề.

Suốt giờ con thi, bà Thu vẫn ở trước cổng đợi chứ không về nhà

Ý LÊ

Dù không tin vào việc kiêng kỵ những món ăn này nhưng bà Thu vẫn làm theo lời con gái. “Con nói “có kiêng có lành”, tôi thì không tin lắm nhưng vì muốn ủng hộ tinh thần để con được thoải mái trong kỳ thi nên đã chiều lòng. Tôi nghĩ ra sẽ thay các món trên bằng các món có chữ “đậu” để chúc con may mắn”, vị phụ huynh chia sẻ.

Bà Thu trao nụ hôn động viên khi con gái bước ra từ phòng thi

Ý LÊ

Bà Thu nói thêm: “Tôi nấu mâm cơm toàn đậu chủ yếu là để con được vui vẻ chứ thật ra trứng hay đậu cũng chỉ là cái tên, quan trọng là thức ăn phải đủ dinh dưỡng có thịt, có rau, chế biến ít dầu mỡ cho dễ tiêu hóa để đảm bảo sức khỏe cho con trong những ngày này”.

Vì lo lắng nên bà Thu muốn mình phải đích thân đưa đón con trong những ngày thi mới yên tâm

Ý LÊ

Trong suốt hai ngày của kỳ thi tốt nghiệp THPT, bà Thu đều đưa con đến trường rồi ngồi trước cổng đợi dù từ điểm thi về nhà cũng chỉ mất 5 phút.

Chọn cách giáo dục là làm bạn đồng hành với con trên mọi chặng đường, bà Thu bộc bạch: “Khi làm bạn, con gặp vấn đề gì cũng dễ tâm tình với tôi hơn. Tôi chọn cách không áp đặt mà sẽ lắng nghe để đồng cảm và chia sẻ với con. Kỳ thi tốt nghiệp THPT là công sức 12 năm đèn sách, con sẽ tự biết nó quan trọng mà cố gắng, tôi chỉ cần ở bên cạnh ủng hộ. Con thi xong, gia đình tôi sẽ đi Đà Lạt du lịch một chuyến để con xả stress”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.