Người phụ nữ bị liệt hoàn thành giấc mơ đua siêu xe môtô

15/05/2023 10:57 GMT+7

Bà Claire Lomas, 43 tuổi người Anh và bị liệt từ phần ngực trở xuống, đã hoàn thành giấc mơ đua siêu xe môtô, đạt tốc độ lên đến 128 km/giờ và gây quỹ từ thiện hơn 4.400 bảng Anh (khoảng 130 triệu đồng).

Người phụ nữ bị liệt hoàn thành giấc mơ đua siêu xe môtô - Ảnh 1.

Cô Lomas được sự hỗ trợ của cựu vận động viên đua môtô Steve Platter

CLAIRE LOMAS/FACEBOOK

Kể từ khi ngã ngựa vào năm 2007 khiến cơ thể bị liệt từ phần ngực trở xuống lúc mới 27 tuổi, bà Lomas không bao giờ dám mơ đến ngày có thể một lần nữa ngồi trên xe môtô phóng như bay đường đua, theo báo The Straits Times hôm 15.5.

Vào ngày 13.5, giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Bà được cố định trên yên chiếc xe đua, và chiếc xe cũng được sửa đổi phù hợp với điều kiện của bà Lomas.

Trong quá trình điều khiển xe trên đường đua North West 200 dài 24,4 km thuộc Bắc Ireland, bà Lomas đạt được tốc độ đến 128 km/giờ.

"Thật là cảm giác tuyệt vời. Khi tôi nằm trên giường bệnh sau khi bị ngã ngựa, tôi chưa bao giờ dám mơ đến ngày có thể đua xe như thế này", Đài BBC dẫn lời người phụ nữ gan dạ.

Bà thừa nhận đã lo lắng trước khi ngồi lên xe đua, một phần do trước đây bà chưa từng điều khiển xe môtô.

Sau khi hoàn thành đường đua, bà Lomas đã gây quỹ hơn 4.400 bảng Anh cho Quỹ Chấn thương Cột sống Nicholls, tổ chức từ thiện tài trợ nghiên cứu về chứng liệt do chấn thương tủy sống.

Đây không phải là thách thức đầu tiên mà bà Lomas vượt qua kể từ khi cú ngã ngựa khiến phổi bị thủng, xương sườn và cổ, lưng bị gãy.

Năm 2012, bà trở thành người đầu tiên hoàn tất đường đua London Marathon trong bộ giáp sinh học. Cùng năm, bà châm ngọn đuốc Thế vận hội dành cho người khuyết tật tại quảng trường Trafalgar ở thủ đô Anh trước sự chứng kiến Thủ tướng Anh lúc đó là ông David Cameron và Thị trưởng London khi ấy là ông Boris Johnson.

Bà cũng "đạp xe" từ Nottingham đến London trong năm 2013 trên xe đạp bằng tay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.