Người thương binh canh 'giấc ngủ' cho đồng đội: 'Nhìn hoa nở trên các phần mộ, tôi rất vui'

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
27/07/2023 11:54 GMT+7

Đã hơn 10 năm gắn bó với công việc quản trang, canh "giấc ngủ" cho đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ TX.Phước Long (Bình Phước), thương binh Nguyễn Văn Bền coi phần mộ các liệt sĩ như người thân của mình.

Quản trang thương binh 13 năm canh giấc ngủ đồng đội

Đi lại khó khăn nhưng hằng ngày ông Nguyễn Văn Bền (59 tuổi, thương binh 3/4, ngụ P.Long Thủy, TX.Phước Long, Bình Phước) vẫn tận tụy với công việc quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ TX.Phước Long.

Quản trang thương binh hơn 10 năm canh giấc ngủ đồng đội - Ảnh 1.

Nghĩa trang liệt sĩ TX.Phước Long

HOÀNG GIÁP

Thương binh Nguyễn Văn Bền quê ở tỉnh Bến Tre. Nhập ngũ năm 1982, sau thời gian huấn luyện, ông tham gia chiến trường Campuchia và bị thương vào năm 1984, mất đi vĩnh viễn 2/3 cẳng chân phải, mang thương tật 3/4.

Quản trang thương binh hơn 10 năm canh giấc ngủ đồng đội - Ảnh 2.

Các phần mộ tại nghĩa trang được phủ hoa mười giờ

HOÀNG GIÁP

Từ năm 2012 đến nay, ông làm công việc quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ TX.Phước Long, nơi có hơn 1.200 phần mộ anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ. Phải gắn chân giả, bước đi khó khăn nhưng đều đặn ngày 2 buổi ông đi thắp nhang tại đài tưởng niệm và các phần mộ liệt sĩ.

Quản trang thương binh hơn 10 năm canh giấc ngủ đồng đội - Ảnh 3.

Ông Đinh Ngọc Ngạn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TX.Phước Long (trái) và ông Nguyễn Văn Bền mỗi khi có dịp lại ngồi hoài niệm về quá khứ

HOÀNG GIÁP

"Mình là người đi sau, dù tật nguyền nhưng cũng mong chia sẻ được gánh nặng của những người đã nằm xuống. Mình còn được khả năng chút nào thì mình làm chút đấy, để đồng đội mình cảm thấy vui", ông Bền chia sẻ.

Quản trang thương binh hơn 10 năm canh giấc ngủ đồng đội - Ảnh 4.

Dù phải chống nạng, đi lại khó khăn nhưng mỗi ngày ông Bền vẫn đều đặn thắp nhang tại nhà bia liệt sĩ

HOÀNG GIÁP

Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, đồng lương khiêm tốn, chân mang thương tật nhưng thương binh Nguyễn Văn Bền vẫn luôn vui vẻ và trách nhiệm với công việc đang làm. Với ông, những phần mộ anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang này không chỉ là các thế hệ cha anh đi trước, đồng đội mà ông còn xem họ như là người thân của mình. 

Quản trang thương binh hơn 10 năm canh giấc ngủ đồng đội - Ảnh 5.

Ông Ngạn và ông Bền cùng chăm sóc các phần mộ liệt sĩ

HOÀNG GIÁP

Không chỉ thân nhân gia đình các liệt sĩ, mỗi người dân Bình Phước khi đến Nghĩa trang liệt sĩ TX.Phước Long đều cảm thấy xúc động và ấn tượng khi gần như 100% các phần mộ đều được trồng hoa mười giờ.

"Lúc trước, trên các phần mộ đầy cỏ, cứ nhổ xong lại lên. Sau này tôi thấy gia đình thân nhân mang hoa mười giờ vào trồng thì cỏ không lên nữa nên từ đó tôi đã tích cực nhân rộng ra các phần mộ khác. Sáng cứ 8 đến 9 giờ là hoa nở trên các phần mộ, tôi thấy rất vui", thương binh Nguyễn Văn Bền chia sẻ.

Quản trang thương binh hơn 10 năm canh giấc ngủ đồng đội - Ảnh 6.

Tại nghĩa trang mỗi ngày đều có hoa mười giờ khoe sắc

HOÀNG GIÁP

Thường xuyên đến Nghĩa trang liệt sĩ TX.Phước Long, chị Nguyễn Thị Hường (KP.4, P.Long Phước, TX.Phước Long) chia sẻ: "Thấy bác Bền quản trang ở đây cũng lâu năm rồi, bác vệ sinh, dọn cỏ rác rất sạch sẽ và hay giúp đỡ mọi người".

Quản trang thương binh hơn 10 năm canh giấc ngủ đồng đội - Ảnh 7.

Nghĩa trang liệt sĩ TX.Phước Long hiện có hơn 1.200 phần mộ

HOÀNG GIÁP

Ông Đinh Ngọc Ngạn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TX.Phước Long nhận xét thương binh Nguyễn Văn Bền là người quản trang có tinh thần trách nhiệm cao. Không chỉ đối với các mộ phần ở đây mà ngay cả đối với các gia đình thân nhân liệt sĩ khi đến đây đều được hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình.

Quản trang thương binh hơn 10 năm canh giấc ngủ đồng đội - Ảnh 8.

Ông Đinh Ngọc Ngạn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TX.Phước Long tại nhà bia liệt sĩ

HOÀNG GIÁP

"Dù là thương binh nhưng đồng chí Bền rất có trách nhiệm trong việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh. Từ khi các phần mộ được thay bằng những vỏ đá như hiện nay thì thân nhân của các anh, các chị liệt sĩ nằm đây từ các tỉnh, thành về đây rất phấn khởi. Cũng có những gia đình làm thủ tục để xin chuyển hài cốt các anh về quê nhưng khi vào đây thấy được chăm sóc tốt thì xin để các anh nằm lại cùng đồng đội ở đây để được hương khói thường xuyên", ông Đinh Ngọc Ngạn nói thêm.

Quản trang thương binh hơn 10 năm canh giấc ngủ đồng đội - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Văn Bền cho biết, còn sức khỏe, ông vẫn sẽ tiếp tục canh "giấc ngủ" cho đồng đội của mình

HOÀNG GIÁP

Trong những ngày tháng 7 thiêng liêng, khi về Nghĩa trang liệt sĩ TX.Phước Long, thân nhân của các anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây hẳn cảm thấy ấm lòng và xúc động khi thấy không gian khuôn viên cây xanh luôn được chăm chút, sạch đẹp, thoáng mát, các phần mộ luôn có hoa tươi đua nhau khoe sắc.

Ở đó có người thương binh Nguyễn Văn Bền luôn thầm lặng, miệt mài công việc chăm sóc, canh "giấc ngủ" cho các đồng đội của mình. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.