Người Việt năm châu: Bị tấn công vô cớ ở Canada

Khánh An
Khánh An
23/04/2023 06:15 GMT+7

Đài CityNews mới đây đưa tin một phụ nữ gốc Việt tại Toronto chia sẻ câu chuyện về việc vô cớ bị tấn công ngoài đường, với hy vọng nâng cao nhận thức về nhu cầu đối phó bạo lực tại thành phố này ở Canada.

Chia sẻ trên mạng xã hội, cô Brigitte Truong rớt nước mắt nhớ lại sự việc xảy ra ngay sau khi cô rời tiệm Starbucks ở góc đường Richmond và Spadia. Cô đột nhiên cảm thấy bị đấm mạnh vào sau lưng khiến cả người chấn động.

"Một anh chàng đi phía sau đã quật món đồ uống của anh ta vào lưng tôi", cô kể và cho biết đã hỏi xem mình đã làm gì sai thì bị anh chàng nọ giận dữ hét vào mặt rồi bỏ đi.

Hai phụ nữ chứng kiến sự việc đã tiến đến xem cô ổn không và xác nhận rằng cô đã vô cớ bị tấn công. Cô trình báo cảnh sát nhưng chưa có thông tin nào về hung thủ.

Người Việt năm châu: Bị tấn công vô cớ ở Canada - Ảnh 1.

Cô Brigitte Truong kể lại việc bị tấn công vô cớ

CityNews

Việc cô Brigitte lên tiếng phản ánh lo ngại gia tăng về tình trạng bạo lực ở Toronto, vấn đề được nhiều người đề cập trong vài tháng qua. Câu chuyện của cô thu hút hàng trăm ngàn lượt xem trên mạng xã hội, với nhiều người bình luận và chia sẻ những câu chuyện tương tự, nhất là phụ nữ.

Thủ hiến tỉnh bang Ontario Doug Ford nhấn mạnh rằng ông muốn cảnh sát tuần tra nhiều hơn tại hệ thống giao thông ở Toronto, trong khi những lãnh đạo đối lập kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho những cư dân dễ bị tổn thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.