Lan tỏa trên mạng xã hội:

Người vợ phụ hồ nguyện làm đôi chân cho chồng suốt đời

17/07/2023 10:03 GMT+7

Clip người vợ 43 kg "làm đôi chân" cõng người chồng 70 kg không thể đi lại được khiến nhiều người vừa xúc động vừa ngưỡng mộ.

Khoảnh khắc chị Chu Thị Bích (quê Tuyên Quang) làm đôi chân cho chồng là anh Dương Cao Thành (33 tuổi, quê Vĩnh Phúc) nhận về hơn 2 triệu lượt xem cùng "mưa tim" ào ạt trên mạng xã hội.

Người vợ phụ hồ nguyện làm đôi chân cho chồng suốt đời  - Ảnh 1.

Khoảnh khắc chị Bích cõng anh Thành trong một đám cưới của người thân khiến nhiều người xúc động

"CHỈ ƯỚC ĐƯỢC CÕNG LẠI VỢ"

Phóng viên Thanh Niên liên lạc với anh Thành và được xác nhận clip được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày vừa qua là của vợ chồng anh. Vì anh không thể đi lại được, phải ngồi xe lăn nên chị Bích đã làm đôi chân cho anh trong suốt 8 năm qua, từ ngày nên duyên vợ chồng.

"Mỗi lần được vợ cõng, tôi vừa mặc cảm nhưng cũng vừa hạnh phúc. Mặc cảm vì mình là đàn ông mà lại để cho vợ phải cõng như thế. Hạnh phúc vì tôi biết rằng vợ yêu thương, chăm sóc cho mình chu đáo như suốt những năm qua vẫn vậy. Có những lúc, tôi chỉ ước mình có đôi chân lành lặn để cõng lại cô ấy", anh bày tỏ.

Lẽ ra, anh Thành có thể lớn lên lành lặn, bình thường như bao người khác, nếu không gặp tai nạn giao thông năm 13 tuổi khiến anh bị chấn thương cột sống, đôi chân vĩnh viễn mất khả năng đi lại. Ở tuổi đó, dù buồn vì không thể chạy nhảy, vui chơi như các bạn đồng trang lứa nhưng anh vẫn tin lời an ủi của bố mẹ, rằng: "Lớn lên, con sẽ khỏi!".

Ở tuổi đôi mươi, anh mới bắt đầu nhận thức hết được những thiệt thòi của đời mình khi không thể di chuyển bằng đôi chân và cũng biết được đôi chân mình vĩnh viễn không thể nào lành lặn. Nhưng chàng trai cũng dần chấp nhận sống chung với điều đó và tìm cách thích nghi. Anh cố gắng tự thực hiện mọi công việc trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, hạn chế phải nhờ đến người thân hay những người xung quanh.

Ở tuổi 25, anh có duyên gặp gỡ với chị Bích, một cô gái lành lặn làm nghề phụ hồ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm mến chị, nhưng chị thì không đồng ý quen anh, phần vì khiếm khuyết đôi chân.

"Tôi không bỏ cuộc! Cô ấy về lại quê Tuyên Quang, tôi quyết đến ở nhà một người thân sống ở đó rồi hằng ngày qua nhà Bích chơi, cứ như vậy suốt 3 tháng trời. Qua đó, cứ thấy phụ được gì thì phụ, dần dần với sự ủng hộ, tác động của gia đình 2 bên cũng như thấy sự chân thành của mình, cô ấy cũng xiêu lòng", anh kể về hành trình "cưa đổ" chị.

Người vợ phụ hồ nguyện làm đôi chân cho chồng suốt đời  - Ảnh 2.

Anh Thành có một gia đình hạnh phúc

NVCC

GIA ĐÌNH LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT

6 tháng sau, cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng. Chính vì thương người đàn ông khiếm khuyết nhưng bản lĩnh và sống tình cảm, chị nguyện làm đôi chân cho anh suốt cuộc đời.

Sau khi về chung một nhà, anh chị về lại Vĩnh Phúc để xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Dù có thể tự chăm sóc bản thân, tuy nhiên trong nhiều hoàn cảnh anh Thành không thể tự di chuyển được mà nhờ vào sự hỗ trợ từ người khác. Đó cũng là lúc chị Bích bắt đầu tập tành cõng anh Thành.

"Tôi 43 kg, anh thì 70 kg. Ban đầu, mình cõng không được. Nhưng dần dần, mình biết thế cõng và cách thức nên cũng quen. Giờ tôi cõng anh dễ dàng hơn", chị cười hiền, tâm sự.

Người vợ phụ hồ nguyện làm đôi chân cho chồng suốt đời  - Ảnh 3.

8 năm nên duyên vợ chồng, bên cạnh tình yêu ngày càng được vun đắp dần theo thời gian thì chính 2 đứa con trai (6 tuổi và 5 tuổi) là sợi dây gắn kết lương duyên vợ chồng anh chị ngày càng bền chặt. Hiện tại, anh ở nhà chăm lo công việc nội trợ, chị làm phụ hồ để vun vén cho cuộc sống. Nhiều lúc, họ vẫn phải nhờ sự hỗ trợ kinh tế của gia đình 2 bên.

Khi câu chuyện của 2 vợ chồng được nhiều người biết tới trên mạng xã hội, anh chị nhận được nhiều lời chúc từ mọi người. Điều đó khiến cho anh chị vừa xúc động, vừa hạnh phúc, là niềm động viên lớn cho gia đình nhỏ.

"Cảm ơn em đã dành cả thanh xuân để đồng hành, chăm sóc cho anh. Với anh, em là người vợ tuyệt vời!", người chồng nhắn nhủ và cho biết điều anh quý nhất ở vợ chính là sự hiền lành, chịu thương chịu khó và luôn thương chồng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.