Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ra mắt sách ảnh về cựu tù Côn Đảo

11/08/2023 22:10 GMT+7

Chiều 11.8, tại Nhà triển lãm, 45 Tràng Tiền, Hà Nội, đã diễn ra buổi ra mắt 2 cuốn sách ảnh mới nhất của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á "Tử tù, cựu tù Côn Đảo ngày trở lại, Biệt đội giữ bình yên "đất lửa" và triển lãm các tác phẩm tuyển chọn trong 2 cuốn sách.

Cuốn sách Tử tù, cựu tù Côn Đảo ngày trở lại  là tập hợp các hình ảnh về chặng đường tái ngộ với cảm xúc và kỷ niệm của cựu tù, tử tù Côn Đảo năm xưa khi trở lại nơi các cô chú đã có những ngày đấu tranh anh dũng. Còn cuốn Biệt đội giữ bình yên "đất lửa" ghi nhận sự hy sinh và cống hiến thầm lặng của những người trẻ đối với đất nước trong thời bình.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ra mắt sách ảnh về cựu tù Côn Đảo tại Hà Nội - Ảnh 1.

Các cựu tù Côn Đảo trò chuyện trong buổi ra mắt sách ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ngày 11.8, tại Hà Nội

KIM CHUNG

Tại buổi ra mắt 2 tác phẩm sách ảnh, khán giả đã có dịp giao lưu cùng 2 khách mời là cựu tù, tử tù Côn Đảo là bà Trần Thị Trúc Chi và bà Phan Thị Bé Tư.

Những tấm ảnh "đặc biệt"

Theo cựu tù Trần Thị Trúc Chi, nhà tù Côn Đảo là một trong những nhà tù lớn nhất chế độ Sài Gòn, được mệnh danh là "địa ngục trần gian". Nơi đây rừng thiêng nước độc, khí hậu khắc nghiệt, đã có hàng vạn người nằm xuống vì độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Tuy chỉ ở Côn Đảo gần 3 năm (1972 - 1974) nhưng bà đã thật sự trưởng thành từ những bài học thực tế, từ những cuộc đấu tranh của tập thể nam và tập thể nữ.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ra mắt sách ảnh về cựu tù Côn Đảo tại Hà Nội - Ảnh 2.

Bà Trúc Chi xem lại những bức ảnh các cựu tù Côn Đảo trong lễ ra mắt sách ảnh của Nguyễn Á

KIM CHUNG

"Thời gian tuy trôi qua rất nhanh nhưng ký ức về một thời quá khứ đầy bi tráng ở Côn Đảo không bao giờ phai nhạt. Nhớ quá khứ không phải để thù hận kéo dài mà để nhớ rằng cái giá của hòa bình không hề thấp, chúng ta đã phải hy sinh rất nhiều", bà Trúc Chi xúc động kể lại.

Cũng theo bà Trúc Chi, nhà tù Côn Đảo là trường học cách mạng lớn nhất mà bà được vinh dự theo học. Nơi đây đã trui rèn ý chí, hun đúc tinh thần quả cảm, hy sinh vì đất nước của các chiến sĩ cách mạng. Những chế độ sinh hoạt hà khắc, sự đàn áp coi rẻ sinh mạng người tù chính trị… đã làm cho họ trở thành gang thép, không gì có thể lay chuyển được lý tưởng, niềm tin của họ.

Ở nhà tù Côn Đảo, mọi cách thức đấu tranh đòi quyền tự do tư tưởng, đòi dân sinh, dân chủ được diễn ra hết sức linh hoạt, quyết liệt. Khi cần thiết, lập tức có nhiều người xung phong, sẵn sàng hy sinh để yêu cầu cuộc đấu tranh được thực hiện.

"Ở nhà tù Côn Đảo, sự đùm bọc, sẻ chia, thương yêu nhau của những người tù đã là một đặc trưng riêng. Họ chia nhau từng lọn rau, nắm cơm khô, lon nước… những gì có được để duy trì sự sống. Họ chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, cả những mơ ước trong tương lai nếu còn có dịp trở về", bà Trúc Chi hồi tưởng.

Cũng trong lễ ra mắt sách ảnh, cựu tù Phan Thị Bé Tư gửi lời cảm ơn nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã gửi tặng họ những tấm ảnh "đặc biệt" về những ngày tháng tù gian khổ.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ra mắt sách ảnh về cựu tù Côn Đảo tại Hà Nội - Ảnh 3.

Bà Phan Thị Bé Tư bồi hồi nhớ lại những ngày tháng gian khổ nếm mật nằm gai tại nhà tù Côn Đảo

KIM CHUNG

Qua đây, bà cũng nhắn nhủ đến thế hệ trẻ ngày nay: "Các bạn được sinh ra trong điều kiện vật chất đầy đủ, được sống trong độc lập, hòa bình nhưng hãy luôn ghi nhớ phải đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, lá lành đùm lá rách, đoàn kết như các chiến sĩ cách mạng biến nhà tù thành một mặt trận chiến đấu với kẻ thù. Phải luôn giữ vững sự kiên trung, bất khuất; giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của Đảng trong tình hình mới", bà Phan Thị Bé Tư nhắn nhủ.

Cũng tại buổi khai mạc, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã ra mắt cuốn sách ảnh Biệt đội giữ bình yên "đất lửa", tác phẩm kể câu chuyện về đội rà phá bom mìn trên vùng đất thép Quảng Trị. Đây là quyển sách mà nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã mất 9 tháng với nhiều lần đến Quảng Trị để ghi lại những hoạt động về đội rà phá bom mìn (các thành viên thuộc dự án NPA/RENEW - chương trình khảo sát bom mìn của Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy hợp tác với dự án RENEW tại tỉnh Quảng Trị).

Theo chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung, nhân viên đội rà phá bom mìn, chị bắt đầu làm việc tại dự án NPA/RENEW từ tháng 7.2015. Đây là một công việc đặc thù, những tưởng chỉ dành cho nam giới. Khi được tham gia vào dự án, chị đã được kinh qua quá trình tập huấn đào tạo bài bản nên gia đình và bản thân rất tin tưởng và tự hào về nghề. Từ tháng 10.2018, dự án NPA/RENEW thành lập đội rà phá toàn nữ đầu tiên tại Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ra mắt sách ảnh về cựu tù Côn Đảo tại Hà Nội - Ảnh 4.

Trang sách giới thiệu chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung cùng chồng là nhân viên đội rà phá bom mìn làm việc tại dự án NPA/RENEW tại tỉnh Quảng Trị

KIM CHUNG

"Có thể mọi người cho rằng công việc này chỉ dành cho các anh nhưng chị em phụ nữ trong đội đã chứng minh điều ngược lại. Mỗi ngày, tất cả các anh chị em của dự án đều nỗ lực để làm cho mảnh đất quê hương trở nên an toàn hơn. Từng có người dân nói rằng: "Mỗi một giọt mồ hôi của đội rà phá bom mìn đổ xuống thì lại có một vật liệu nổ được phá hủy an toàn". Được cống hiến, được làm việc ngay trên chính quê hương mình là một điều khiến bản thân tôi rất tự hào", chị Cẩm Nhung chia sẻ.

Triển lãm kéo dài từ 11 - 13.8 tại Nhà triển lãm, 45 Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.