Những đứa trẻ nổi trôi Sài Gòn - Kỳ 3: 'Bí đỏ' 3 tuổi lênh đênh

17/06/2016 14:39 GMT+7

Ghe thuyền là nhà. Lớn lên từ “căn nhà di động”, tuy không đủ đầy nhưng đứa trẻ vẫn luôn đầy ắp tiếng cười. Cũng giống như con sông đầy ắp tôm cá, cánh rừng nhiều cua, ốc… ở Sài Gòn.

Ngược với những con sông ở nội đô Sài Gòn, những con sông dưới huyện Cần Giờ vẫn còn giữ được vốn thiên nhiên sẵn có của nó. Từ nguồn nước, đến tôm, cá cũng khá đa dạng.
Hình ảnh chúng tôi ghi lại nói về đứa trẻ tên Bí đỏ, gần 3 tuổi. Đứa bé là con trai của vợ chồng anh Phát, chị Lệ, hai vợ chồng sống và mưu sinh trên con sông ở H. Cần Giờ, Sài Gòn.
Chị Lệ, mới chèo xuồng vào bờ bán ít cua lưới được dưới sông, vì cua khôn to, chỉ bằng khoảng nửa bàn tay người nên giá chỉ 80.000 đồng/kg
Đứa trẻ phải tự chơi một mình, loay hoay trong chiếc ghe nhỏ hẹp
Con chó trên ghe luôn “canh giữ” Bí đỏ, sợ thằng nhỏ rớt xuống sông, lúc ấy con chó thường sủa vang trời
Bí đỏ đang tắm sông cùng ông nội của mình, nước sông ở đây trong xanh, mát rượi
Thằng bé thường chơi một mình, trong khi cha thường đi thả lưới, mẹ thì lo cơm nước
Không gian nhỏ hẹp bên trong chiếc ghe, cũng là nhà
Tuy thân hình khá mỏng cơm, nhưng thằng bé lanh lẹ, luôn tươi cười
 
Gương mặt tỏa sáng
 
Bí đỏ qua ghe của ông bà nội chơi, trong ảnh là bà nội của đứa trẻ
Thoăn thoắt trèo qua lại ghe
Tập chèo xuồng
Thiên nhiên dưới Cần Giờ còn khá hoang sơ, trong lành
Cuộc sống trên ghe vốn buồn tẻ, nhưng có tiếng cười trẻ con, dường như ai cũng thấy nhộn nhịp hẳn lên
Chơi, tắm sông mệt lả người, thằng nhỏ lên leo lên ghe nằm im phăng phắc, uống bình sữa rồi chuẩn bị ngủ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.