Những khán giả ngồi trong bóng tối

14/07/2023 07:17 GMT+7

Với tác giả Hiền Trang, văn chương có thể trải qua vô lượng kiếp sống, liên tục sinh nghĩa, liên tục thở đều kể cả khi tác giả đã thành người thiên cổ. Đó cũng là lý do cho sự ra đời Những khán giả ngồi trong bóng tối (NXB Kim Đồng) của cô.

Về tựa đề cuốn sách, theo Hiền Trang, các nhân vật nổi tiếng của văn học Việt ở tác phẩm này đều được kể lại thông qua những nhân vật không có mặt trong tác phẩm gốc. Ví như Chí Phèo được kể qua lời một đứa cháu trai bị dính lời nguyền của dòng tộc, chị Dậu qua lời kể một bóng ma mà chị tưởng tượng nên, Xuân Tóc Đỏ qua lời kể của Diêm Vương xử tội cho y, hai đứa trẻ qua lời một người khách tàu đêm, Trương Ba qua lời kể của linh hồn người bán thịt...

Những khán giả ngồi trong bóng tối  - Ảnh 1.

NXB

Hiền Trang chia sẻ: "Tôi luôn cảm thấy có gì thật bí ẩn nơi chính những khán giả ngồi xem một vở kịch, một bộ phim. Họ bị khuất lấp trong bóng tối, họ không thuộc về nội dung của vở kịch hay bộ phim ấy, nhưng sự hiện diện của họ chứng minh rằng vở kịch và bộ phim kia tồn tại. Chính họ, trong im lặng, sẽ là người cười, khóc, cắt nghĩa, nhớ về những câu chuyện hư cấu mà họ được xem. Không có họ, nhân vật hư cấu sẽ phân tán trong hư không".

Hiền Trang sinh năm 1993, được biết đến qua những tác phẩm: Bức tranh cô gái khỏa thân và cây vĩ cầm đỏ, Tuổi trẻ lạc lối và những cuốn sách của tôi, Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa, Dưới mái hiên đêm, những khách lạ... hay dịch thuật có: Dưới bánh xe mặt trời (của nhà văn người Đức Hermann Hesse, chủ nhân giải Goethe và giải Nobel Văn học năm 1946), Shout! The Beatles: Hơi thở thời đại của thế kỷ 20 (sách về ban nhạc The Beatles).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.