Những ý tưởng, dự án ra đời từ một trại hè...

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
16/07/2023 16:42 GMT+7

Đến với Trại hè lãnh đạo Young Innovator Seed Camp (YISC), các bạn trẻ năng động với những ý tưởng khác biệt được thỏa sức chia sẻ, tự tin hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Năm nay, chương trình Trại hè YISC đặc biệt hơn khi lần đầu tiên các bạn trẻ được sinh hoạt trong không gian mở của Resort Sun And Sea tại TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế). Gần 30 trại sinh đến từ các tỉnh, thành trên cả nước đã quy tụ về đây, cùng lắng nghe, chia sẻ trong 4 ngày (15 - 18.7).

Trại hè đặc biệt của những 'thủ lĩnh' trẻ - Ảnh 1.

Trại hè YISC quy tụ nhóm bạn trẻ năng động, đến từ các tỉnh thành

LÊ HOÀI NHÂN

Mạnh dạn bày tỏ quan điểm và nói lên những "bí mật" của bản thân

Đây là hoạt động thường niên do NYDO Vietnam tổ chức. Tham gia Trại hè YISC, Nguyễn Mai Hương, sinh viên Học viện Ngoại giao, cảm thấy phấn khởi, mong được học tập, kết nối thêm những điều mới. Qua cách Hương giao tiếp, quán xuyến công việc của các trại viên, ít ai biết cô gái này từng rất rụt rè, nhút nhát, ngại chia sẻ trước đám đông.

Trại hè đặc biệt của những 'thủ lĩnh' trẻ - Ảnh 2.

Các bạn trẻ vui vẻ chia sẻ câu chuyện, ý tưởng của mình

LÊ HOÀI NHÂN

"Khi còn ở bậc THCS mình không hề biết định nghĩa về dự án xã hội là gì, cách thành lập một câu lạc bộ cũng như ngại đưa ra ý kiến trước đám đông. Tham gia trại hè cùng các bạn, mình cảm thấy tự tin hơn, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và nói lên những "bí mật" của bản thân", Hương nói.

Cũng có chung cảm nhận, Quách Nguyễn Mai Phương (18 tuổi), quê ở tỉnh Bình Phước, cho biết chỉ sau 1 năm tham gia trại hè YISC, từ một cô gái ít nói mình đã tìm thấy thế mạnh của bản thân để năm nay trở thành nữ trại trưởng.

Trại hè đặc biệt của những 'thủ lĩnh' trẻ - Ảnh 3.

Các bạn trẻ tự tin nói lên ý tưởng của bản thân

LÊ HOÀI NHÂN

Trong vai trò mới, Phương mong các bạn sẽ cùng ngồi lại với nhau trong một không gian cởi mở, an toàn để trao đổi về những ý tưởng xã hội mà mọi người đang ấp ủ, bước thêm một bước xa hơn trên hành trình phát triển năng lực cá nhân, cống hiến và đóng góp cho xã hội.

Lấy lại "tiếng tăm" cho rượu ngô quê hương

Tại trại hè này, điều ấn tượng nhất là câu chuyện của chàng trai Vũ Lê Bảo Phúc, quê tỉnh Hà Giang, sinh viên năm 2 Khoa Chính trị quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Phúc là một trong những người trẻ trưởng thành từ Trại hè YISC. Với tất cả những gì thu thập được, anh chàng tự tin để hiện thực hóa các ý tưởng của mình, giúp người dân vùng cao quê hương "vực dậy" sản phẩm rượu ngô men lá truyền thống.

Trại hè đặc biệt của những 'thủ lĩnh' trẻ - Ảnh 4.

Vũ Lê Bảo Phúc tham gia trại hè

LÊ HOÀI NHÂN

Phúc kể trước đây sản phẩm rượu ngô men lá H.Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) có thời gian dần mất vị trí trên thị trường bởi cách làm chưa hợp lý. Với những kỹ năng đã học từ trại hè, Phúc mạnh dạn kết nối cùng các đơn vị, hỗ trợ người dân vùng cao ở H.Quản Bạ thành lập một hợp tác xã mới, đồng thời thiết lập lại dây chuyền sản phẩm, lấy lại "tiếng tăm" hương vị truyền thống cho rượu ngô quê hương.

"Trước khi tham gia trại hè này, mình thiếu định hướng, đặc biệt chỉ loay hoay một mình vì chưa biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ. Khi tham gia cùng các bạn trở về, mình đã có cộng đồng cùng chung ý tưởng, trong đó đông đảo các bạn ở nước ngoài. Mình đã kết nối thành lập ban điều hành cho các dự án giúp người dân địa phương vững vàng sinh kế", Phúc nói.

Từ những kỹ năng lãnh đạo, chàng trai này còn đóng góp nhiều hoạt động xã hội hiệu quả cho tổ chức Đoàn thanh niên tại địa phương như: vận động các bạn trẻ tham gia ngày truyền thống đạp xe đi học để bảo vệ môi trường, cùng nhau trồng cây để phủ xanh đồi trọc… 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.