NSƯT Công Ninh tiết lộ hôn nhân với vợ trẻ: Tôi là người giữ tài chính

26/07/2023 08:55 GMT+7

NSƯT Công Ninh trải lòng về cuộc sống hôn nhân với những lo toan cơm áo gạo tiền. Dù cuộc sống không mấy dư dả nhưng ông vẫn bằng lòng vì 'tính cách quyết định số phận'.

NSƯT Công Ninh: Tôi có khổ cũng không kêu gọi khán giả giúp - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Công Ninh trải lòng về cuộc sống hôn nhân với vợ trẻ

ĐPCC

Tôi không dám nghĩ đến chuyện xin tiền khán giả

* Chào NSƯT Công Ninh! Ở độ tuổi trung niên, ông có gặp gánh nặng tài chính không khi phải chăm sóc gia đình, con nhỏ?

- NSƯT Công Ninh: Đôi lúc, tôi cũng căng thẳng. Nhưng không sao, khéo lo là được vì nhu cầu cuộc sống của tôi không cao. Tôi không xài hàng hiệu, không đi xe hơi. Thật ra, trước đây tôi có mua xe hơi lúc con mới sinh 1 tuổi nhưng tôi phải bán lại vì sợ chạy va quệt. Bây giờ, tôi chạy xe máy đi diễn, đi tỉnh thì có bạn bè, học trò đưa đi. Không có ai đưa thì tôi đi xe khách. Nhưng sắp tới, tôi dự tính sẽ mua một chiếc ô tô cũ để chở vợ con. Vì con tôi cũng khá lớn rồi, tôi không yên tâm để vợ con đi một mình.

* Hiện giờ, ông sống ở đâu?

- Tôi đang ở chung cư trả góp. Hiện tôi vẫn chưa trả xong. Tôi chỉ mới mua vài năm nay thôi. Hồi trước tôi ở trong trường sân khấu, họ bố trí cho tôi một phòng riêng để ở.

* Ông có áp lực phải trả nợ không?

- Không sao, tôi có dành dụm, khéo lo là vượt qua được hết. Bà xã tôi cũng đi dạy phụ tôi tại các trung tâm. Bà ấy là diễn viên lồng tiếng, dạy môn tiếng nói sân khấu.

NSƯT Công Ninh: Tôi có khổ cũng không kêu gọi khán giả giúp - Ảnh 2.

Công Ninh vẫn miệt mài đi diễn, kiếm tiền chăm lo cho vợ con

ĐPCC

* Sau dịch tình hình thu nhập của ông thế nào?

- Năm nay, tôi cảm giác mọi thứ căng hơn. Ngoài xã hội có rất nhiều người thất nghiệp, vật giá cũng lên. Đôi khi, tôi phải tiết kiệm từng đồng để xoay xở, không sống thoải mái như những năm trước.

* Khi gặp khó khăn, ông có kêu gọi fan hỗ trợ không?

- Không, không, không! Tôi không thích làm điều đó vì trong quá trình làm việc, mình phải biết tích lũy. Bản thân khán giả đã cho tiền tôi trong quá trình làm việc rồi. Bởi vì họ mua vé, trả tiền cho nhà sản xuất để đến xem mình diễn có nghĩa là họ đã tiền cho mình. Họ đã giúp mình rồi, vậy khi rơi vào cảnh ngặt nghèo, tại sao mình lại phải kêu gọi họ nữa. Tôi thấy kỳ lắm. 

Hồi năm 2015, tôi bị bệnh phổi rất nặng, có người bảo sao tôi không kêu gọi từ thiện giúp đỡ. Tôi thấy không được, chừng nào tôi không kham nổi, tôi mới dám nghĩ đến chuyện đó. Tôi nghĩ không đến nỗi nào nên tôi vẫn vượt qua được.

* Công Ninh thuộc thế hệ nghệ sĩ gạo cội. Việc mua nhà đến giờ vẫn còn trả góp có khiến ông suy nghĩ không bằng nghệ sĩ cùng thời không?

- Tôi đâu có buôn bán gì đâu, tôi chỉ đi diễn và đi dạy. Bước qua cột mốc 30, tôi bắt đầu đóng vai phụ thôi. Mà vai phụ thì có bao nhiêu tiền đâu, chủ yếu "tích tiểu thành đại" nhờ đóng nhiều phim. Các bạn khác có thể đi làm phim, rảnh rỗi thì bán hàng online, mở quán… nên có thu nhập cao. Tôi không làm được chuyện đó nên chấp nhận cuộc sống đơn giản thôi.

NSƯT Công Ninh tiết lộ hôn nhân với vợ trẻ: Tôi là người giữ tài chính - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Công Ninh thừa nhận bản thân có nhu cầu sống không cao, bằng lòng với mái ấm hiện tại

ĐPCC

* Sao ông không nhận quảng cáo sản phẩm, livestream sản phẩm để tăng thu nhập?

- Tôi thấy báo đăng nhiều bất cập vụ này quá nên tôi né dù được mời. Tôi nghĩ mức thù lao không cao lắm. Còn về thu nhập phim, do có danh hiệu NSƯT nên tôi được nhà sản xuất trả cát sê cao hơn mặt bằng chung một chút, so với các bạn mới vào nghề.

* Hiện tại, sức khỏe ông thế nào?

- Tôi nghĩ mình ổn nhưng chắc không khỏe như người bình thường. Tôi đang bị hạ huyết áp và trong quá trình điều trị bao tử.

* Đã hoạt động trong nghề rất nhiều năm, ông có bao giờ nghĩ đến hai chữ "hết thời" không?

- Tôi không nghĩ về điều đó. Hết thời hay không nằm ở nỗ lực và sự quan tâm về hình hài của mình. Nghệ thuật là tổng thể của nhiều thứ để mang đến sản phẩm tốt nhất cho khán giả. Mình phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, khi không nổi nữa thì mình gục thôi. Cho nên, ngày xưa có trường hợp nghệ sĩ chết trên sân khấu. 

Cho dù tôi đang diễn mà đột quỵ, chết trên sân khấu cũng không sao. Nhưng mà thôi, đừng nghĩ đến điều đó. Hôm qua, tôi đọc được một bài viết hay lắm, kêu gọi mọi người hãy sống hết mình cho hôm nay như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn.

NSƯT Công Ninh: Tôi có khổ cũng không kêu gọi khán giả giúp - Ảnh 4.

Do cách biệt về tuổi tác nên vợ chồng nghệ sĩ Công Ninh không tránh khỏi bất đồng. Dù vậy, nam nghệ sĩ luôn là người nhún nhường, làm hòa với vợ

ĐPCC

Tôi quán xuyến tiền bạc trong nhà vì bà xã còn 'khờ khạo' lắm

* Con của ông có biết ba là một nghệ sĩ nổi tiếng không? Bé nói gì về ba?

- Biết chứ! Bé để ý lắm nhưng bé ít xem phim tôi đóng vì chỉ thích xem hoạt hình thôi.

* Khi đi họp phụ huynh, ông có ngại không khi mình nhiều tuổi hơn đa số?

- Thông qua báo chí, họ biết tôi lấy vợ trễ chứ. Tôi hơn vợ khoảng 22 tuổi.

* Chênh lệch tuổi tác như vậy có khiến gia đình xảy ra nhiều bất đồng không?

- Vì bà xã tôi trẻ quá nên quan niệm cuộc sống của cả hai không giống nhau. Nhiều khi bất đồng, tôi thường nhường vợ vì phụ nữ có lúc này lúc khác. Trong nhà, tôi cũng là người lo liệu chi tiêu, tài chính trong gia đình vì nhiều khi vợ còn "khờ khạo" lắm. Tôi chủ yếu là trụ cột gia đình.

* Nếu khán giả gặp ông ngoài đời và thấy ông giản dị, không sang trọng như hình dung của họ về một nghệ sĩ thì ông có buồn không?

- Không! Tôi biết "đẳng cấp" của mình ở đâu (cười). Tôi đâu phải ngôi sao hay hot boy, chỉ thuộc "dàn bao" của mấy em nó thôi. Có công ăn việc làm là tôi vui rồi.

* Ông nghĩ sao khi nhiều TikToker được săn đón hơn cả nghệ sĩ? Điều đó có khiến ông chạnh lòng? 

- Không! Thời điểm nào là con người đó thôi. Khán giả họ đâu có khù khờ, họ cần cái gì thì họ ngưỡng mộ thôi. Nghệ thuật cũng vậy, ông bà ta thường nói "thầy già, con hát trẻ" mà, mỗi người mỗi vị trí.

* Nếu được lựa chọn, ông thích đóng phim hay đóng kịch?

- Cả hai đều được nhưng riêng mảng kịch khá mất thời gian, thu nhập quá ít, không đủ sống. Tôi làm việc trong một nhà hát và vở nào cũng có vai thì một tuần tôi chỉ diễn được 3-4 suất. Mỗi suất họ trả cho tôi từ 500.000 - 1.000.000 đồng thì sao tôi đủ sống và nuôi vợ con.

NSƯT Công Ninh: Tôi có khổ cũng không kêu gọi khán giả giúp - Ảnh 5.

Công Ninh không kỳ vọng con gái theo nghề vì biết rõ công việc này lắm thăng trầm, chỉ thực sự sung sướng với những người thực tài

ĐPCC

* Hồi trẻ, ông có tiêu xài hoang phí không?

- Không, có bao nhiêu tôi để dành hết. Nhờ để dành mà tôi mua được căn hộ trả góp (cười).

* Giai đoạn nào của thời hoàng kim giúp ông có thu nhập tốt và cuộc sống thoải mái nhất?

- Chắc đó là giai đoạn trước khi tôi cưới vợ, có nhiêu xài nhiêu. Có thời Ai xuôi vạn lý, tôi đóng chính được cát sê là 10 triệu năm 1994 - 1995. Lúc đó, 10 triệu mua được 2 cây vàng. Quay xong phim là tôi xài hết tiền rồi vì cát sê đó là cho cả năm.

* Ông có tủi thân không khi nhiều người cho rằng đáng lẽ bây giờ ông có vị trí cao hơn hiện tại?

- Mỗi người có một số phận. Tính cách quyết định số phận của mỗi người. Nếu tôi khát khao mãnh liệt, làm mọi thứ mình muốn bằng mọi giá thì đã khác rồi.

* Ông có muốn con mình theo nghề không?

- Tôi nghĩ con mình còn quá nhỏ. Tôi cũng chưa biết bé có thực sự mong muốn theo nghề không. Nghề diễn viên sẽ sung sướng với người có khả năng thực sự. Người thực tài sẽ được khán giả yêu thích, nhà sản xuất tìm đến. Khi đó, họ sẽ có thu nhập cao, mới có thể sống được.

* Cảm ơn NSƯT Công Ninh đã dành thời gian chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.