NSƯT Đức Long: ‘Ngoài nỗi sợ hãi lớn nhất là không được hát, tôi... không sợ gì cả'

14/03/2022 16:58 GMT+7

NSƯT Đức Long đang chuẩn bị cho liveshow mà với ông là lớn nhất trong cuộc đời để kỷ niệm hơn 4 thập kỷ ca hát.

Liveshow Đức Long hát… sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 15.4 tại Nhà hát Âu Cơ (thuộc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Hà Nội), cũng là nơi mà ông gắn bó suốt 30 năm trong chặng đường nghệ thuật. Nghệ sĩ chia sẻ, ông muốn làm liveshow nhà hát giống như được trở về với ngôi nhà của mình.

Mồ côi cha mẹ năm lên 8 tuổi, ông đã phải vật lộn với nhiều công việc mưu sinh từ đóng gạch thuê, kéo xe bò, làm bốc vác… trước khi có cơ hội đến với nghệ thuật.

NSƯT Đức Long

Hòa Nguyễn

Năm 1978, ông đặt những bước chân đầu tiên vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp nhờ việc giành huy chương vàng Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Toàn quốc khu vực 1 với ca khúc Chiều Hạ Long.

NSƯT Đức Long đã trải qua chặng đường đời, đường nghề với đủ vị từ cay đắng, nhọc nhằn, đến ngọt bùi, vinh quang. Nhưng ông cho biết sẽ không kể chuyện gì trong liveshow của mình mà chỉ hát. “Tiếng hát chính là lời giãi bày mọi tâm tư của tôi với những khán giả yêu thương rồi, không phải nói thêm tâm sự nào nữa”, ông bày tỏ.

Liveshow Đức Long hát… khắc họa chân dung âm nhạc của Đức Long suốt chiều dài hơn 4 thập kỷ với 3 phần. Phần 1 gồm những ca khúc tái hiện ngày đầu tiên bước vào con đường âm nhạc của anh, trong đó có ca khúc Chiều Hạ Long.

NSƯT Đức Long và người em thân thiết NSND Thái Bảo

Hòa Nguyễn

NSƯT Đức Long kể sau khi ông giành được huy chương vàng tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng toàn quốc khu vực 1 với ca khúc này, nhiều đoàn nghệ thuật đã tìm đến ông. Nghệ sĩ đã “nhắm mắt đưa chân” vào nghề mà như ông nói là lúc đó “chưa biết tương lai mình đi đâu, về đâu”.

Ban đầu, ông chọn con đường gắn bó với Đoàn Nghệ thuật quân đội. Trong suốt nhiều năm, ông đi diễn khắp nơi phục vụ quân dân, từ biên giới đến hải đảo. Những ca khúc trong phần 1 cũng là những ca khúc đã theo bước chân nghệ sĩ Đức Long đi suốt chiều dài đất nước những ngày ấy.

Phần 2 khắc họa chân dung một nghệ sĩ say nghề và cũng là người giảng viên âm nhạc tận tụy. Đức Long sẽ thể hiện những ca khúc kinh điển của âm nhạc Việt Nam, trong đó có ca khúc Trường ca sông Lô đã giúp ông giành được giải Người hát và trình bày bài hát Trường ca sông Lô hay nhất trong cuộc thi Thính phòng t toàn quốc.

Phần 3 cho thấy một Đức Long “quý ông” của tình ca. Với giọng hát trầm, nồng nàn, da diết và khắc khoải, lâu nay NSƯT Đức Long đã khiến nhiều khán giả “nghiện” những bản tình ca ông hát.

Nghệ sĩ cho hay bên cạnh một số bài hát trữ tình, nhạc xưa nổi tiếng, ông còn đưa vào một số ca khúc mới, trong đó có những nhạc phẩm vừa sáng tác “còn chưa ráo mực của các nhạc sĩ như Ngọc Thịnh, Vũ Quốc Nam… Việc hát những ca khúc mới cho thấy ông chưa muốn dừng lại việc thử thách hay “làm mới” mình.

Ê kíp thực hiện liveshow Đức Long hát… là những người bạn thân thiết của ông trong sự nghiệp và cuộc sống. Tổng đạo diễn chương trình là NSND Quang Vinh - người bạn thân của ông. Đạo diễn sân khấu NSƯT Trường Bắc là người hay nhỡ bữa lại ghé nhà ông ăn cơm.

Khách mời của đêm nhạc - NSND Thái Bảo là người đã đồng hành cùng Đức Long trong suốt chặng đường âm nhạc, từng cùng ông đi lưu diễn nơi biên giới, hải đảo đến nước ngoài, hiểu ông và quý mến ông…. Một khách mời khác - ca sĩ Phạm Thu Hà vốn được ông coi như người cháu và quý mến cô ở sự chăm chỉ.

Tham gia liveshow còn có nhóm Thăng Long và nhóm Pha Lê của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Nhóm Thăng Long do Đức Long “sinh” ra, còn nhóm nhạc Pha Lê có bàn tay ông rèn giũa.

NSƯT Đức Long vẫn sống lâu nay trong căn nhà nhỏ trên đường Lê Duẩn. Ông không có xe sang hay của để dành gì đặc biệt. Dù không dư dả, nhưng ông thấy hài lòng với những gì mình có và luôn sẵn sàng cưu mang những học trò nghèo như bao năm nay.

Đức Long tâm sự: “Được sống tạm đủ để toàn tâm toàn ý với nghệ thuật là quá mãn nguyện và thấy may mắn hơn người khác rất nhiều rồi, không mong gì hơn. Với tôi, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là không được hát, ngoài ra tôi… không sợ gì cả”, ông nói.

Nhiều người nói nghệ sĩ “giàu” vì những tình cảm mà bạn bè, đồng nghiệp và học trò dành cho ông. Nhiều học trò đã liên tục động viên ông thực hiện đêm nhạc để kỷ niệm 40 ca hát và chủ động hỗ trợ kinh phí để ông làm liveshow.

Có học trò bay từ Đức về để phụ giúp ông làm đêm nhạc. “Nếu không có sự động viên, khích lệ của các học trò, có lẽ tôi chỉ làm liveshow trong… mơ”, NSƯT Đức Long bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.