NSƯT Hồng Vân ở tuổi 74: Tôi vẫn yêu nghệ thuật như ngày đầu

31/01/2023 10:28 GMT+7

Ở tuổi 74, NSƯT Hồng Vân vẫn miệt mài đi hát. Bà khẳng định bản thân yêu nghệ thuật như ngày đầu.

NSƯT Hồng Vân ở tuổi 74: Tôi vẫn yêu nghệ thuật như ngày đầu - Ảnh 1.

Bên cạnh việc đi hát, NSƯT Hồng Vân còn góp mặt trong một số gameshow, làm giám khảo cuộc thi âm nhạc

TL

Chia sẻ với chúng tôi, NSƯT Hồng Vân kể trước đây, bà thường đi biểu diễn ở nhiều phòng trà. Khi ấy, để trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, giọng ca Mưa trên phố Huế phải trải qua không ít khó khăn. Ngoài việc đảm bảo hát phải chuẩn, cách làm việc với các nhạc sĩ cũng được bà lưu tâm. Bởi theo NSƯT Hồng Vân thì “về giờ giấc, cách thu âm ngày xưa cũng gắt hơn bây giờ".

“Khi nổi tiếng, tôi trân trọng và ý thức giữ hình ảnh. Mỗi thời kỳ có một cuộc sống khác nhau. Ngày xưa chúng tôi đi thu âm phải hát chuẩn xác, nếu sai là mệt lắm. Còn bây giờ các bạn trẻ có thể kéo thêm vài phách, vài nốt… “, nữ nghệ sĩ bộc bạch.

NSƯT Hồng Vân ở tuổi 74: Tôi vẫn yêu nghệ thuật như ngày đầu - Ảnh 2.

NSƯT Hồng Vân khẳng định bản thân vẫn yêu nghệ thuật như những ngày đầu

NVCC

Chia sẻ về cuộc sống ở tuổi 74, NSƯT Hồng Vân cho biết bà vẫn đi hát, vẫn ngâm thơ như ngày xưa. Khi được hỏi về lý do không sang nước ngoài biểu diễn, giọng ca Mưa trên phố Huế bộc bạch: “Tôi chỉ thích đi chơi chứ không thích ở nước ngoài. Tôi quan niệm người Việt Nam khó tính, nghe rất kỹ nên tôi cần khán giả Việt nghe mình hát hơn. Vì nghĩ như vậy từ lâu rồi nên tôi không đi đâu cả".

Mặc dù quan niệm “sức khỏe là do may rủi" song NSƯT Hồng Vân vẫn ý thức giữ gìn bằng việc không thức khuya, không uống rượu… “Tôi cố gắng giữ sức khỏe, sắc đẹp nhưng trong một giới hạn chứ không quá gay gắt. Tôi không đi chơi để không phải chịu cảnh thức đêm hay làm gì quá sức", bà nói.

NSƯT Hồng Vân ở tuổi 74: Tôi vẫn yêu nghệ thuật như ngày đầu - Ảnh 3.

NSƯT Hồng Vân ý thức trong việc giữ gìn sức khỏe

NVCC

Sau mấy chục năm làm nghề, NSƯT Hồng Vân khẳng định tình yêu dành cho nghệ thuật của bà vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. “Ở sân khấu, nếu 2.000 người hay 2 người tôi vẫn hát hay như thường. Vì tôi tôn trọng khán giả. Con người của tôi đã như vậy rồi. Có nhiều người thấy ít khán giả, họ mất hứng hát không được. Nhưng với tôi, có những đêm mưa gió, phòng trà chỉ có 4-5 người nhưng tôi vẫn biểu diễn. Chỉ cần có người nghe là tôi sẽ hát", nữ ca sĩ bày tỏ.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nghệ sĩ Hồng Vân bồi hồi nhắc đến nhạc sĩ Lam Phương. Tác giả Tình bơ vơ là nhạc sĩ bà hâm mộ từ lúc còn bé. Đến khi nổi tiếng, Hồng Vân có dịp được hát những ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương như Kiếp nghèo, Cho em quên tuổi ngọc… 

“Tôi nghĩ âm nhạc không biên giới, mình suy nghĩ thế nào thì hát thế đó, tùy theo chất giọng và nhạc cảm. Âm nhạc của Lam Phương người bình dân cũng hát được, người có trình độ cũng hát được", bà tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.