Nữ sinh bị cuốn vào gầm container ở TP.HCM: Mong có tiền điều trị để đi học lại

Thúy Liễu
Thúy Liễu
31/10/2023 14:30 GMT+7

Thấy có người đến thăm, Hồng Hạnh (16 tuổi, nữ sinh Trường THPT Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) khẽ chào, ánh mắt long lanh. Ít ai biết, khoảng 2 tháng trước, em đã suýt mất mạng dưới gầm xe container.

Theo Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức), nữ sinh Hồng Hạnh ít nhất còn trải qua 3 cuộc phẫu thuật nữa, sau khi không may bị xe container cuốn vào gầm khi trên đường cùng mẹ về nhà.

"Tôi chỉ biết gào khóc nhờ mọi người cứu con"

Kể lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy, chị Đinh Thị Như Huế (mẹ nữ sinh Hồng Hạnh, sinh sống tại phường Cát Lái, TP.Thủ Đức) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tối 29.8, chị Huế chạy xe máy chở Hồng Hạnh về nhà. Khi tới khúc cua trên đường Nguyễn Thị Định, chị Huế dừng xe, xi nhan trái xin sang đường. "Tài xế xe tải bên cạnh ra dấu cho tôi chạy qua trước, nhưng khi tôi vừa cho xe rẽ trái thì xe container chạy tới, tông vào và hất tôi vào lề. Con gái và xe máy bị cuốn vào gầm container, bánh trước của xe cán ngang người con. Tôi chỉ biết gào khóc nhờ mọi người cứu con", chị Huế xúc động.

Ngay lập tức, nữ sinh Hồng Hạnh được đưa đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức) cấp cứu trong tình trạng báo động đỏ toàn bệnh viện, nguy cơ tử vong cao, sốc mất máu, dập nát xương chậu, có vết thương phức tạp ở tầng sinh môn, tổn thương thần kinh mác bên phải...

Các bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã rất nỗ lực cứu sống nữ sinh Hồng Hạnh, tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Sau đó, Hồng Hạnh được chỉ định theo dõi tại phòng hồi sức cấp cứu trong 3 tuần. Khi sức khỏe ổn định, Hồng Hạnh được chuyển qua khoa chấn thương chỉnh hình và nằm phòng hồi sức tích cực trong 2 tuần.

Nữ sinh bị cuốn vào gầm container mong có tiền điều trị để trở lại trường lớp - Ảnh 1.

Chị Huế túc trực 24/24 giờ ở Bệnh viện Lê Văn Thịnh để chăm sóc con gái

THÚY LIỄU

Trực tiếp điều trị cho nữ sinh Hồng Hạnh, bác sĩ Phạm Văn Anh, khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho hay gia đình có xin chuyển em lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục các cuộc phẫu thuật. Đến ngày 22.9, Hồng Hạnh được chuyển về Bệnh viện Lê Văn Thịnh để tiếp tục điều trị.

"Tình trạng vết thương phức tạp và vấn đề nhiễm trùng tồn đọng nên chưa xử lý được việc ghép xương. Trước mắt, chúng tôi sẽ cho điều trị kháng sinh, chăm sóc vết thương rỉ dịch, tập thêm vật lý trị liệu… chờ tỷ lệ nhiễm trùng giảm xuống để mổ kết hợp xương giúp cháu đi lại được", bác sĩ Anh cho biết.

"Mong sao ơn trên phù hộ..."

Cả hai vợ chồng đều làm công nhân, từ ngày con gặp tai nạn thương tâm, chị Huế xin nghỉ việc để túc trực bên con, mọi chi phí đè nặng lên vai chồng chị. Chị Huế còn một con gái 9 tuổi hằng ngày phải tự chăm sóc bản thân, nếu ba của cháu về trễ thì chị nhờ hàng xóm trông giúp.

Để đóng viện phí cứu sống Hồng Hạnh, chị Huế đi vay mượn và mong được bà con gom góp giúp đỡ. Chi phí điều trị tính đến hiện tại đã hơn 200 triệu đồng. Trừ tiền bảo hiểm y tế, gia đình phải đóng hơn 130 triệu đồng.

Hằng ngày, chị Huế làm vệ sinh cơ thể, bóp tay chân cho Hồng Hạnh đỡ nhức mỏi vì chân phải đóng vít không cử động được, tê liệt do chèn ép dây thần kinh… 

Khi được hỏi thăm về mong ước sau khi khỏi bệnh, nữ sinh Hồng Hạnh bày tỏ: "Có hôm bạn bè đem tập vở đến học cùng em, em muốn mau khỏe để về đi học với các bạn".

Nghe vậy, chị Huế nghẹn ngào: "Tôi động viên con giữ tinh thần ổn định, đừng buồn phiền nhiều ảnh hưởng quá trình điều trị. Mong sao ơn trên phù hộ cho con qua cơn nguy kịch, trở về cuộc sống bình thường và có thể đi học trở lại".

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định.

Nội dung ghi: Giúp đỡ nữ sinh Hồng Hạnh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình nữ sinh Hồng Hạnh trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.