Nữ sinh lớp 10 sở hữu bộ sưu tập hơn 500 cây bút chì

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
22/05/2024 09:00 GMT+7

Đam mê và có sở thích sưu tập bút chì từ năm học lớp 6, đến giờ "gia tài" của Đoàn Triệu Anh, học sinh lớp 10 Trường THPT Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã có 520 cây bút chì, với nhiều màu sắc, họa tiết và kích thước khác nhau.

Triệu Anh kể mỗi lần được ba, mẹ dẫn đi nhà sách đều bị thu hút bởi những cây bút chì nhiều màu sắc. Năm học lớp 6, nữ sinh đã bắt đầu sưu tập những cây bút chì có họa tiết khác nhau. "Mình rất thích bút chì vì nó được làm từ gỗ, một vật liệu gần gũi với thiên nhiên. Mình hay sử dụng bút chì để vẽ, luyện viết vì nét chữ có thể dễ dàng tẩy, xóa. Mình vẫn nhớ cây bút chì đầu tiên trong bộ sưu tập có màu xanh nhạt, trên thân được khắc những hình như quả trứng trông rất lạ", Triệu Anh chia sẻ.

Triệu Anh nâng niu bộ sưu tập bút chì

Triệu Anh nâng niu bộ sưu tập bút chì

NVCC

Triệu Anh cho biết ngày nhỏ không có nhiều tiền để mua bút chì. Vì vậy, nữ sinh thường cố gắng đạt điểm cao hay làm việc nhà để được nhận phần thưởng là những cây bút chì từ ba, mẹ. Cứ thế, dần dà bộ sưu tập của Triệu Anh càng trở nên "đồ sộ". Hiện tại, trong bộ sưu tập của Triệu Anh, cây bút chì ngắn nhất là 13 cm, còn dài nhất là 19 cm.

Triệu Anh cho biết trong bộ sưu tập có nhiều loại như: bút chì điêu khắc, họa tiết nhân vật hoạt hình hay hình ảnh đặc trưng văn hóa ở nhiều quốc gia… Trong số này, Triệu Anh cho biết rất tâm đắc với những cây bút chì trên thân có in hình ảnh đặc trưng, ngôn ngữ của các nước.

"Mình rất thích bút chì có hình ảnh đậm chất văn hóa, biểu trưng cho những vùng miền, đất nước khác nhau. Mình hy vọng sẽ sưu tầm đầy đủ bút chì có hình ảnh đặc trưng của 11 nước trong khu vực Đông Nam Á. Và trong tương lai, mình hy vọng sẽ sưu tập được bút chì có hình ảnh đặc trưng của tất cả các quốc gia trên thế giới", Triệu Anh chia sẻ.

Bút chì được Triệu Anh sưu tập có nhiều màu sắc, họa tiết khác nhau

Bút chì được Triệu Anh sưu tập có nhiều màu sắc, họa tiết khác nhau

NVCC

Ngoài các nhà sách ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thỉnh thoảng Triệu Anh lại lên TP.HCM để tìm những cây bút chì có màu sắc, họa tiết mới. Trong những chuyến đi du lịch với gia đình, điều Triệu Anh nghĩ tới đầu tiên là phải tìm mua được những cây bút chì có họa tiết, màu sắc mới lạ. Bộ sưu tập bút chì được nữ sinh cất giữ kỹ trong một chiếc hộp lớn và có lót xốp mềm để bảo vệ ngòi viết.

Đoàn Phi Anh, bạn cùng lớp với Triệu Anh, cho biết: "2 năm trước được Triệu Anh cho xem bộ sưu tập và mình cảm thấy rất thú vị. Với mình, đây là bộ sưu tập lưu giữ kỷ niệm đẹp của tuổi thơ và thời đi học. Vì ai trong chúng ta mà chưa từng cầm trên tay một cây bút chì".

Phi Anh nói thêm: "Mình rất ủng hộ Triệu Anh trong hành trình sưu tập bút chì không chỉ bằng lời nói mà còn hành động. Khi đi nhà sách hay du lịch, mình đều để ý xem có bút chì nào mới lạ để mua giúp Triệu Anh. Qua bộ sưu tập của Triệu Anh, mình mới nhận ra những cây bút chì trông cũng rất nghệ thuật vì có nhiều màu sắc, họa tiết". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.