Nữ VĐV giành HCV SEA Games: Từng gánh phân làm ruộng, 'trốn' chồng đi đấu võ

11/05/2022 20:03 GMT+7

Để giành được tấm huy chương vàng SEA Games quý giá ở nội dung quyền thuộc bộ môn pencak silat, nữ vận động viên Nguyễn Thị Thu Hà đã nỗ lực từ lúc còn nhỏ và hy sinh nhiều thứ trong cuộc sống hôn nhân.

Nguyễn Thị Thu Hà, Vương Thị Bình và Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc giành chiếc huy chương vàng duy nhất cho đội tuyển pencak silat Việt Nam ở nội dung quyền biểu diễn tại SEA Games 31.

Sau khi trọng tài công bố kết quả, nhiều người có mặt ở nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội) có lẽ sẽ chú ý đến một nữ võ sĩ đã ăn mừng rất cảm xúc với gia đình - đó là Nguyễn Thị Thu Hà. Cô chạy lại ngay phía bố mẹ, bế cháu và ôm chồng trong niềm vui sướng vô bờ bến.

Thu Hà (giữa) cùng đồng đội ăn mừng cảm xúc khi thắng đối thủ trong chung kết

giang lao

Con nhà nông đích thực

Trong lúc chờ đến tiết mục trao huy chương, phóng viên Báo Thanh Niên đã có dịp tiếp xúc với bố của Thu Hà. Ông Nguyễn Văn Thảo (58 tuổi) không rành về công nghệ. Mặc dù vậy, ông vẫn chăm chú nhìn màn hình bằng đôi mắt đã có phần mờ đi, vừa bấm vừa dò trên chiếc điện thoại cảm ứng để tìm chức năng livestream trong ứng dụng Facebook.

Nhìn vào khay huy chương vàng trên tay các tình nguyện viên và nghĩ đến chuyện nó sẽ được đeo lên cổ của con gái cưng, ông Thảo tỏ rõ sự vui sướng. Khi Thu Hà đứng trên bục cao nhất để hát vang quốc ca Việt Nam, người đàn ông 58 tuổi cũng không quên đưa chiếc điện thoại lên thật cao để ghi lại khoảnh khắc đáng tự hào này.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thảo tiết lộ về con gái: "Cháu Thu Hà là con gái thứ 2 của tôi (nhà có 3 con gái), sinh ra trong một gia đình làm nông ở Bắc Giang. Khi Thu Hà xa nhà để lên Hà Nội, cô thường tranh thủ về nhà 2 lần/tháng. Cứ mỗi lần về nhà Hà không ngại khó khăn, thay quần áo theo bố mẹ ra đồng để cấy lúa, cắt lúa, gánh phân, rải phân và làm mọi thứ như một người nhà nông thực thụ. Cháu rất ngoan và thương bố mẹ, khi về đến nhà là làm lụng mọi thứ, từ rửa xe, chăn vịt... cái gì làm được là làm hết".

Ông Nguyễn Văn Thảo (trái) cùng Thu Hà

giang lao

"Trốn" chồng để lên sàn thi đấu võ

Nói về hành trình đến với chiếc huy chương vàng SEA Games 31, ông Thảo cũng cho biết đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của con gái từ nhiều khía cạnh. Không chỉ là tập luyện, Thu Hà phần nào đó đã phải hy sinh bản thân, gia đình một chút vì muốn cống hiến cho thể thao nước nhà.

Thu Hà đã giành được huy chương vàng SEA Games và nhiều thành tích cao quý khác. Tuy nhiên, cô vẫn khao khát được đứng trên bục cao nhất ở một kỳ đại hội được tổ chức trên sân nhà. Lập gia đình từ cuối năm 2021, Thu Hà đã gác lại nhiều dự định cá nhân để tiếp tục được đứng trên sàn đấu. Đã có lúc, nữ võ sĩ 29 tuổi giấu chồng, bố mẹ để đăng ký dự SEA Games vì chưa nỡ "bỏ nghề".

Thu Hà cùng gia đình chụp ảnh sau khi giành HCV

giang lao

Đến thời điểm này, Thu Hà đã hoàn toàn có thể hài lòng, tự hào về lựa chọn của mình. Như lời của ông Thảo, huy chương vàng SEA Games rất quý nhưng huy chương vàng SEA Games được tổ chức trên chính sân nhà còn ý nghĩa hơn gấp bội lần. Dù nói chuyện với phóng viên nhưng người đàn ông năm 58 tuổi vẫn không ngừng hướng về phía đứa con gái của mình với ánh mắt tỏ rõ sự hạnh phúc.

"Chính tôi là người đã đưa Hà đến với võ khi cho cháu đi tập taekwondo từ năm lớp 7. Từ trước đến nay, có lẽ đây là lúc tôi và gia đình cảm thấy vinh dự, tự hào nhất khi công sức của Thu Hà đã được đền đáp bằng 1 huy chương bạc và 1 huy chương vàng SEA Games ngay trên sân nhà. Tôi và gia đình thực sự rất mãn nguyện và không còn niềm vui nào hơn lúc này", ông Thảo sung sướng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.