Chuyện tử tế

'Ông bụt' của người nghèo

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
22/01/2024 07:41 GMT+7

Suốt 30 năm làm từ thiện, ông Ngô Vũ Đại (67 tuổi), Phó chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bạc Liêu, được nhiều bà con quý mến, tin yêu, gọi là "ông bụt" của người nghèo.

Chia sẻ về cơ duyên tham gia hoạt động từ thiện, ông Đại cho biết tuổi thơ của ông gắn liền với vùng quê nghèo khó, chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, éo le, thiếu thốn. Mẹ của ông đã dành trọn cuộc đời để miệt mài kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh ấy. Năm 1987, ông tham gia Hội Người Hoa và bắt đầu làm thiện nguyện từ đó cho đến nay. "Sau khi mẹ tôi mất, năm 1997, tôi bắt đầu tham gia Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bạc Liêu để nối nghiệp mẹ, làm công tác vận động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ bà con", ông Đại cho biết.

'Ông bụt' của người nghèo- Ảnh 1.

Ông Ngô Vũ Đại (thứ 3 từ trái qua) tặng nhà tình thương cho hộ nghèo

TRẦN THANH PHONG

Theo chia sẻ của ông Đại, ông làm từ thiện với nhiều hoạt động, phong trào được lan tỏa bắt đầu từ năm 1994, khi đắc cử đại biểu HĐND tỉnh Minh Hải (nay là các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau). Cái tâm của ông là nối nghiệp truyền thống gia đình, tiếp nối người mẹ làm việc nghĩa. Suốt hơn 30 năm qua, ông đã không quản ngại khó khăn, đến từng cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể trong và ngoài tỉnh để vận động với suy nghĩ làm thế nào để xây dựng, phát triển phong trào từ thiện ngày càng rộng khắp và tạo được niềm tin với người dân.

Chỉ tính từ năm 2011 đến nay, ông Đại đã vận động trên 25 tỉ đồng. Mỗi năm ông hỗ trợ 15 ca mổ tim, chi phí từ 60 - 110 triệu đồng/ca; tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật, mỗi chiếc trị giá 1,7 triệu đồng; xây 6 - 10 căn nhà tình thương, trị giá mỗi căn 30 - 40 triệu đồng; xây 1 - 2 cây cầu, kinh phí mỗi cây cầu 120 - 150 triệu đồng; tặng 50 - 60 tấn gạo cho hộ nghèo…

'Ông bụt' của người nghèo- Ảnh 2.

Ông Ngô Vũ Đại tặng xe đạp cho học sinh nghèo

Riêng năm 2016, ông Đại vận động được hơn 4,5 tỉ đồng; trong đó ông hỗ trợ 50 tấn gạo cho người nghèo, tặng 150 áo quan, phẫu thuật mắt cho 300 người, phẫu thuật tim cho 30 người, tặng 65 xe đạp, 130 xe lăn, xây dựng 2 cây cầu nông thôn, tặng hơn 10.000 cuốn tập cho học sinh..."Vận động từ thiện phải hỗ trợ đúng người, đúng việc. Tiền vận động phải công khai, minh bạch để các tổ chức, các nhà hảo tâm tin tưởng, ủng hộ. Việc giao nhận đều có sự chứng kiến của tập thể, cá nhân và chính quyền địa phương. Đặc biệt, phải giám sát sử dụng nguồn tiền giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn sao cho hiệu quả", ông Đại chia sẻ.

Với thành tích tiêu biểu qua 30 năm làm thiện nguyện, ông Ngô Vũ Đại được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng rất nhiều bằng khen; các bộ, ngành tặng 10 bằng khen, 14 kỷ niệm chương; 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, năm 2010, ông Đại vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.