Ông già Noel đêm Giáng sinh: Cuộc sống cần một lời nói dối ngọt ngào!

25/12/2022 17:01 GMT+7

Mùa yêu thương gõ nhịp với thanh âm trong trẻo ngân nga giai điệu Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Nhà nhà rộn ràng không khí đón Noel và bố mẹ nào cũng cố gắng thu xếp chuẩn bị cho con trẻ món quà thú vị.

Mấy hôm nay, cháu gái tôi cứ nôn nao chờ đợi bước chân của ông già râu bạc, tóc trắng khoác bộ quần áo đỏ rực rỡ. Lá thư tay cháu vừa đọc để mẹ viết cách đây mấy ngày đã được mẹ cháu vờ gửi cho ông già Noel rồi len lén giấu bộ ghép hình tranh công chúa sau tủ.

Ông già Noel, hình ảnh thân thương gắn liền với tuổi thơ mỗi dịp Giáng sinh

afp

Cả nhà vẫn rôm rả bàn luận về sự ngây thơ và niềm tin về đêm Giáng sinh kỳ diệu trong cô bé 5 tuổi. Những người trưởng thành đang vất vả với áp lực cuộc sống chợt cảm thấy ấm áp khi nghĩ về niềm vui của con trẻ đang tròn đầy giấc mơ cổ tích.

Ai đó đã từng bảo rằng không nên và hoàn toàn không nên gieo một niềm tin không hề có thật về ông già Noel vào miền ký ức tuổi thơ của trẻ. Ai đó cũng đã từng phủ nhận sạch trơn về phép màu cổ tích, nàng tiên, ông Bụt… Ai đó đã lập luận rằng đó là lời nói dối trắng trợn và trần trụi với con trẻ, để rồi đứa trẻ nào cũng sẽ lớn lên, niềm tin lúc ấy sẽ bị gãy đổ.

Tôi lại hoàn toàn không nghĩ như thế! Bạn hãy tưởng tượng một tuổi thơ khô cằn: nhìn cỏ cây vẫn đơn thuần là cỏ cây, ngắm bóng trăng vẫn chẳng xao động, trong khổ đau không hề gieo mơ ước, hạnh phúc chỉ dành riêng cho bản thân… Lúc ấy, cuộc sống sẽ đơn điệu biết bao nhiêu!

Còn khi chúng ta cần mẫn và nhiệt tâm gieo niềm tin về ông lão tốt bụng ở nơi xa xôi quanh năm tuyết phủ ấy có đôi tai rất thính, đôi mắt thật tinh biết tường tận bạn nhỏ nào ngoan hay chưa ngoan để tặng quà thì lẽ tất nhiên, các con phải cố gắng phấn đấu.

Miền ký ức của con trẻ được tưới tắm bao điều diệu kỳ sẽ vun đắp nên một tuổi thơ tuyệt đẹp, trong sáng, hồn nhiên

tấn đạt

Hình ảnh ông lão hiền từ cưỡi xe trượt tuyết với tiếng leng keng bên ngoài cửa sổ hòa vào bóng đêm đến từng nhà, rón rén đặt món quà yêu thương tặng trẻ vẫn luôn là câu chuyện đẹp lung linh gieo vào tâm hồn con trẻ niềm hạnh phúc vô ngần.

Miền ký ức của con trẻ được tưới tắm bao điều diệu kỳ sẽ vun đắp nên một tuổi thơ tuyệt đẹp, trong sáng, hồn nhiên. Rồi đứa trẻ nào cũng lớn lên, bức màn bí mật dần được hé mở. Rồi con sẽ biết ông già Noel ngày xưa chính là người bố, người mẹ thân thiết bên cạnh đã nhọc công nghĩ suy cách tặng quà con trẻ và gửi gắm bao yêu thương vào khoảnh khắc ấy. Trẻ sẽ chẳng bao giờ hờn trách gì bố mẹ đâu, bởi bố mẹ đã cho con lời nói dối quá đỗi ngọt ngào…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.